HLV Park Hang-seo đích thị là "cơn ác mộng" của người Thái

Hòa Hải Thứ sáu, ngày 07/06/2019 16:10 PM (GMT+7)
Trong tất cả những lần đối đầu với HLV Park Hang-seo, người Thái chưa thể kiếm nổi dù chỉ là một trận hòa. Chiến lược gia người Hàn Quốc rõ ràng đang là "cơn ác mộng" bóng đá xứ chùa vàng.
Bình luận 0

Nếu thắng một trận hay hai trận thì có thể nói là may mắn nhưng thắng đến trận thứ 3 liên tiếp thì không ai dám phủ nhận bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã vượt qua đại kình địch Thái Lan. Chính chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã khẳng định điều đó sau trận đấu trên sân Chang Arena tối qua.

img

HLV Park Hang-seo - "ác mộng" của người Thái.

"Chúng tôi đang là đương kim vô địch Đông Nam Á và mọi thứ chưa có gì thay đổi cho đến khi năm sau AFF Cup 2020 được tổ chức. Chiến thắng trước Thái Lan không có gì quá ghê gớm hay to tát bởi chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị và để các cầu thủ phát triển nhanh, vững hơn thì phải nỗ lực trong mọi trận đấu", HLV Park nói.

Thực tế, ở trận đấu tối qua, Việt Nam không thực sự lấn lướt Thái Lan nhưng nhiều HLV hàng đầu thế giới đã từng nói "Người chơi hay hơn là người giành chiến thắng trận đấu". Hơn nữa, đánh bại đối thủ ngay trên sân nhà của họ càng giúp ĐT Việt Nam nâng cao vị thế. Với riêng HLV Park Hang-seo, ông đã có lần thứ 3 hạ gục người Thái.

Trận đấu đầu tiên của ông gặp Thái Lan là tại giải giao hữu M-150 Cup, điểm khởi đầu đấy của thầy Park là rất khó khăn khi ông chưa có được niềm tin từ người hâm mộ lẫn cầu thủ. Nhưng rồi thầy Park đã thắng và gầy dựng được lòng tin trong cả đội, phần còn lại thì đã trở thành lịch sử.

Bước vào trận đấu thứ 2 với Thái Lan tại vòng loại U23 Châu Á 2020, vị thế với HLV Park Hang-seo lúc này đã rất khác, nhưng hạn chế lúc này của ông là phải gầy dựng lại một U23 Việt Nam cùng những gương mặt mới mẻ, chưa được kiểm chứng rõ ràng. Lo lắng ấy càng được dấy lên khi chúng ta phải rất vất vả để hạ U23 Indonesia.

img

Anh Đức vỡ òa với bàn thắng bằng đầu.

Mặc dù vậy, trước Thái Lan, thầy Park biến đội bóng của mình lột xác hoàn toàn. Chiến thắng 4-0 vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người nhưng không thể phũ nhận chúng ta đã lấn lướt hoàn toàn đối thủ.

Đến hôm qua, trận đấu đầu tiên của ông tại King's Cup đến khi sự so kè của 2 nền bóng đá Việt Nam, Thái Lan chưa bao giờ lên cao như lúc này. Một lần nữa ông lại thắng, thắng theo cách khó khăn nhưng đầy vỡ òa. Thầy Park tạo ra một ĐT Việt Nam dù có thể đã không hay nhưng vẫn biết cách đem về lợi thế.

Ba lần đánh bại Thái Lan với ba trạng thái, tâm thế và hoàn cảnh khác nhau, HLV Park Hang-seo đưa một ĐTQG là chiếu dưới trước Thái Lan hơn 20 năm vượt qua chính "ông kẹ" này. Không gì sai nếu nói thầy Park chính là "cơn ác mộng" với người Thái ở thời điểm hiện tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem