Chỉ là trận giao hữu nhưng Thái Lan rất quyết tâm hạ bệ ĐT Việt Nam để đòi lại vị thế số 1 bóng đá Đông Nam Á. Trước trận, LĐBĐ Thái Lan hứa thưởng cho đội nhà 10 triệu baht nếu hạ gục Việt Nam. Tuy nhiên, ở trận đấu tối qua tại sân Chang Arena, “Voi chiến” đã thể thua “Rồng vàng” với tỷ số 0-1 sau pha làm bàn duy nhất của Anh Đức ở phút bù giờ cuối cùng.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2019/images/2019-06-06/Viet-Nam-choi-mau-lua-cau-thu-Thai-Lan-da-nguoi-khong-da-bong-cp-1559756282-width600height399.jpg)
Công Phượng bị đá vào chỗ hiểm. Ảnh: Sport5
Ở trận này, ĐT Việt Nam đã đá kiên cường, máu lửa và tỉnh táo dù chịu rất nhiều sức ép của đội chủ nhà. Ngược lại, ĐT Thái Lan tỏ ra mất bình tĩnh nên thường xuyên có những pha đá “láo”, chơi xấu và rất thô bạo.
Nhận định về trận đấu tối qua, BLV nổi tiếng Trần Tiến Đức cho biết: “Đội tuyển Việt Nam hôm nay thể hiện tinh thần thi đấu máu lửa, rất vững vàng về tâm lý. Ngược lại phía cầu thủ Thái Lan đá người không đá bóng, điển hình như tình huống Thitiphan tát vào mặt Văn Hậu, Pansha sút thẳng vào chân Công Phượng."
Tương tự BLV Trần Tiến Đức, HLV Hoàng Văn Phúc cũng cho rằng các cầu thủ Thái Lan chơi rất xấu ở trận bán kết King’s Cup 2019 và đáng ra tiền vệ Thitiphan (tát Văn Hậu) và hậu vệ Pansha (đá vào chỗ hiểm của Công Phượng) phải bị phạt thẻ đỏ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.