Hồ Quỳnh Hương hết khóc rồi lại “quậy tưng” sau “mất tích” tại Carnaval

Thứ bảy, ngày 03/05/2014 09:53 AM (GMT+7)
Mặc dù không tròn tiếng xin lỗi nhưng Hồ Quỳnh Hương đã khóc và mong muốn người dân ở mảnh đất quê hương hãy bỏ qua cho nhưng thiếu sót không đáng có của mình.
Bình luận 0
Ngoài Lễ hội Carnaval Hạ Long thì đêm nhạc hội “Tôi Yêu Hạ Long”- diễn ra tối qua (2.5), trong khuôn khổ Tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2014, với sự góp mặt của nhiều ca sỹ được khán giả mến mộ đã làm bừng lên sức sống sôi động ở Hạ Long.

img
“…Để ai khi xa Hạ Long đắm chìm trong nỗi nhớ, đắm chìm trong nỗi nhớ…” câu hát trong ca khúc “Hạ Long Biển nhớ” được nữ ca sỹ Hồ Quỳnh Hương luyến giọng kéo dài, sau phút chốc lặng đi, nữ ca sĩ đã khóc...

img
Gần 10 ca khúc theo yêu cầu của khán giả được Hồ Quỳnh Hương liên tiếp cất cao giọng hát.

img
Cùng với vũ đoàn của mình, Hồ Quỳnh Hương đã tỏa hết nhiệt sống vào nhiều ca khúc sôi động

img
Hồ Quỳnh Hương liên tục hô vang “Tôi yêu Hạ Long”, “Tôi yêu quê hương Quảng Ninh”.

img

img

img

img

img
Hồ Quỳnh Hương cùng vũ đoàn rời sân khấu xuống khán đài để bắt tay khán giả.

img
Cô vừa hát vừa chạy liên tục sang 2 bên khán đài.

img

img
Cánh tay khán giả quê hương chào đón cô

img
Một khán giả nhí đã lên sân khấu cùng cô.

img
MC Trấn Thành liên tục ghé tai động viên cô.

img
Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem