Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả nước mắt ngắn dài khi hát về cha mẹ

Mộc Cầm Thứ sáu, ngày 16/08/2024 09:26 AM (GMT+7)
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với hai ca khúc “Mẹ yêu con” và “Cha tôi” đã chạm vào xúc cảm của khán giả, khiến nhiều người sụt sùi khóc vì nhớ cha, nhớ mẹ trong chương trình “Ơn nghĩa sinh thành”.
Bình luận 0

"Ơn nghĩa sinh thành 2024" – một chương trình nghệ thuật đặc biệt trong mùa Vu Lan nhằm thể hiện sự tri ân đến hai đáng sinh thành, góp phần gìn giữ những giá trị nhân văn truyền thống của người Việt Nam đã diễn ra tối 15/8 tại Cung Văn hóa Việt – Xô (Hà Nội).

Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả nước mắt ngắn, nước mắt dài- Ảnh 1.

Chương trình được dàn dựng công phu, gợi nhắc ơn nghĩa của các bậc sinh thành. Ảnh: BTC

Tiếp nối thành công của năm 2022 và 2023, chương trình nghệ thuật "Ơn nghĩa sinh thành 2024" là một hoạt động ý nghĩa gửi gắm tấm lòng tri ân của những người con đến các bậc sinh thành, thể hiện đạo nghĩa "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", góp phần gìn giữ những giá trị nhân văn trong truyền thống của người Việt Nam.

Được tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/1954), 25 năm Thủ đô được UNESCO vinh danh là Thành phố Vì hòa bình, chương trình cũng mong muốn thông qua nghệ thuật nhằm khơi dậy khát vọng hòa bình trong người trẻ, sự biết ơn và tri ân thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu cho nền độc lập dân tộc.

Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả nước mắt ngắn, nước mắt dài- Ảnh 2.

Ca khúc "Đường về nhà" qua phần biểu diễn của ca sĩ Ái Phương. Ảnh: BTC

Chương trình gồm 3 phần, mở là hoạt cảnh thơ múa "Một đời gồng gánh" được dàn dựng bởi đạo diễn Mai Thanh Tùng, qua phần đọc lời bình của Nghệ sĩ Nhân dân Lê Chức và ca khúc "Đường về nhà" qua phần biểu diễn của ca sĩ Ái Phương đã mở ra một không gian ngập tràn tình mẹ và quê hương với thuở ấu thơ rưng rưng đầy xúc cảm, nêu bật lên chủ đề về đền ơn đáp nghĩa, báo hiếu tri ân đức sinh thành của cha mẹ.

Tiếp nối mạch nguồn cảm xúc, phóng sự về các hoạt động tri ân diễn ra trên khắp mọi miền Tổ quốc cho thấy đây là hoạt động bền bỉ và liên tục của báo Tuổi trẻ Thủ đô hướng tới những đối tượng đáng được cả xã hội trân trọng, biết ơn. Đó là những Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam Anh hùng, người già neo đơn và những gia đình chính sách, các hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại vùng đất chịu nhiều tổn thất do chiến tranh.

Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả nước mắt ngắn, nước mắt dài- Ảnh 3.
Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả nước mắt ngắn, nước mắt dài- Ảnh 4.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chạm vào cảm xúc của khán giả với ca khúc về cha và mẹ. Ảnh: BTC

Phần 3 của chương trình là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật gồm 3 chương: "Ngày xưa yêu dấu", "Công cha nghĩa mẹ" và "Lời nguyện cầu". Khán giả được thưởng thức các ca khúc ý nghĩa như "Lời ru", "Mẹ yêu con", "Cha tôi", "Đến giờ cơm", "Ước mơ của mẹ", "Về thăm mẹ", "Hãy yên lòng mẹ ơi", "Chờ tin cha", "Ơn nghĩa sinh thành"…

Những giai điệu âm nhạc đã đưa khán giả trở về với những ký ức tuổi thơ ấm êm trong vòng tay ông bà, cha mẹ. Ngày ấy, ta lớn lên bằng tiếng ru à ơi, những bước đi đầu tiên được cha nâng mẹ đỡ. Tình cảm gia đình ngọt ngào, thắm đượm đã vun đắp cho chúng ta tình yêu thương, là chỗ dựa cho ta bước sau mỗi giông gió cuộc đời.

Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả nước mắt ngắn, nước mắt dài- Ảnh 5.

Lưu Hương Giang cũng thể hiện hai ca khúc đầy sâu lắng về mẹ. Ảnh: BTC

Tham gia biểu diễn trong chương trình là các nghệ sĩ được yêu mến như: Hồ Quỳnh Hương, Lưu Hương Giang, Vũ Thắng Lợi, Minh Quân, Ái Phương, Randy, Quách Mai Thy, Lê Trang, Thái Sơn…

Hồ Quỳnh Hương chạm vào cảm xúc của khán giả khi hát về cha và mẹ

Tối qua, Hồ Quỳnh Hương biểu diễn hai ca khúc "Mẹ yêu con" (Nguyễn Văn Tý) và "Cha tôi" (An Hiếu) với rất nhiều cảm xúc. Nữ ca sĩ đất mỏ đã chứng tỏ được sự biến hóa đa năng trong giọng hát khi hóa thân thành người mẹ trẻ cất tiếng hát từ cõi lòng với biết bao hy vọng gửi gắm vào đứa con mới chào đời, nhìn thấy tương lai của con hòa trong tương lai của đất nước. Lúc lại hóa thân thành người con ca ngợi công lao trời biển của người cha đối với cả cuộc đời mình.

Phần biểu diễn của Hồ Quỳnh Hương đã mang lại nhiều xúc cảm cho người xem, chạm vào ký ức về cha và mẹ của từng người... khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả nước mắt ngắn, nước mắt dài- Ảnh 6.
Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả nước mắt ngắn, nước mắt dài- Ảnh 7.
Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả nước mắt ngắn, nước mắt dài- Ảnh 8.
Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả nước mắt ngắn, nước mắt dài- Ảnh 9.

Khi hát về cha và mẹ, ca sĩ nào cũng đong đầy xúc cảm. Ảnh: BTC

Tiểu phẩm "Cha và con" trong chương trình đã mang đến một câu chuyện rất đỗi đời thường nhưng khiến bao người phải suy ngẫm. Một người cha (do nghệ sĩ Thanh Bình đảm vai) bị liệt nửa người, ngồi xe lăn và mất trí nhớ nhưng luôn nhớ về những ký ức tươi đẹp với anh con trai có sở thích ăn bánh rán từ lúc bé thơ.

Bằng tình yêu vô bờ với người con, ông nhắc về con trai mình với tất cả niềm tự hào và hạnh phúc. Một cô bán bánh rán tần tảo chăm lo bố chồng như bố đẻ khiến khán giả vô cùng bất ngờ không nghĩ đó là con dâu của ông.

Rồi tai họa bất ngờ ập đến khi nhóm xã hội đen đến đập phá cửa hàng, đòi số tiền nợ đến một tỉ đồng, con số quá khủng khiếp đối với một gia đình nghèo. Khi tất cả đang lo lắng tìm phương cách giải quyết thì anh con trai trở về, đòi đưa vợ với đứa con trong bụng đi trốn, bỏ lại người bố tàn tật.

Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả nước mắt ngắn, nước mắt dài- Ảnh 10.
Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả nước mắt ngắn, nước mắt dài- Ảnh 11.
Hồ Quỳnh Hương khiến khán giả nước mắt ngắn, nước mắt dài- Ảnh 12.

Tiểu phẩm "Cha và con" khiến nhiều người phải suy ngẫm. Ảnh: BTC

Đứng trước mỗi giông gió, lỗi lầm của cuộc đời, tình cha, tình mẹ sẽ luôn như ánh đuốc sáng soi, thức tỉnh, lay động trái tim để ta trở về với đúng nghĩa làm người. Điều giản dị đó không phải ai cũng nhận ra nhưng khi đã thức tỉnh thì ý thức vô cùng sâu sắc.

Đặc biệt, chương trình năm nay thêm ý nghĩa và truyền cảm hứng với phần giao lưu cùng nhóm thanh niên phục chế miễn phí hàng nghìn ảnh chân dung liệt sĩ và nhóm bạn trẻ thực hiện dự án "Hà Nội chung tay" mang "mái ấm 0 đồng" cho người vô gia cư ở Hà Nội. Chương trình cũng trao 30 suất học bổng và quà đến những tấm gương điển hình về lòng hiếu thảo trong thanh thiếu nhi Thủ đô.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem