Hồ sơ vụ án: Đòi tiền người tình bất thành và nhát dao oan nghiệt

Thiên Long Chủ nhật, ngày 17/09/2023 08:13 AM (GMT+7)
Dù đã có vợ con, song Nguyễn Thanh Tuấn vẫn tìm thêm cho mình bạn tình và cho mượn một số tiền để làm ăn. Khi nghi bạn tình có người khác, anh ta đòi lại tiền không thành nên đã đâm nạn nhân tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng thoát chết.
Bình luận 0

Có vợ vẫn tìm thêm "phòng nhì"

Đến thời điểm này, gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc con trai vừa gây án mạng nghiêm trọng, nạn nhân tử vong, nghi phạm lo sợ tự tìm cái chết bằng cách uống thuốc diệt cỏ nhưng không thể chết do được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời. "Tôi chẳng hiểu vì sao nó lại làm như vậy, có vợ con, cuộc sống ổn định, đàng hoàng lại muốn mang họa vào thân, giờ phải chấp nhận những gì đã gây ra", mẹ thủ phạm khóc và nhớ lại.

Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) đã có vợ con cùng ngôi nhà tương đối khang trang do vợ chồng tích lũy làm ăn nhiều năm xây dựng được. Hàng tháng, anh Tuấn đi làm cho công trình, phụ hồ, làm ruộng…, dù vất vả nhưng bù lại nguồn thu nhập khá đã giúp cho họ sống ổn định.

Khoảng tháng 5/2021, Tuấn gặp rồi quen chị Nguyễn Thị Mộng K (48 tuổi, ngụ ấp Bình Lương, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa), chủ tiệm tạp hóa tại xã Bình Thạnh, dần dần cả hai nảy sinh tình cảm, chính lý do đó anh Tuấn thường vắng nhà nhiều hơn. Nghe tin đồn, vợ anh tìm đến nơi kinh doanh của chị Kiều để nói chuyện, tuy nhiên chủ tiệm tạp hóa lắc đầu từ chối nói không bao giờ có chuyện đó. Dù nghi ngờ, nhưng do thiếu bằng chứng, vợ anh Tuấn đành ngậm ngùi chấp nhận, mặc dù dư luận xung quanh bàn tán xôn xao cùng với biểu hiện của người chồng nói lên tất cả, rằng anh ta có…phòng nhì.

Biết sự việc, mẹ chồng sang gặp nàng dâu và cháu nội động viên, "chắc họ nói vậy thôi chứ không thể nào như vậy". Bà còn nói để gặp con trai hỏi ra chuyện, nhưng đời nào anh Tuấn khai nhận sự thật khi người vợ chưa tìm ra bằng chứng.

Hồ sơ vụ án: Đòi tiền người tình không thành, tặng cho nhát dao lìa đời - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng do Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An) đâm chết chủ tiệm tạp hóa. Ảnh: Thiên Long

Cuộc tình âm thầm tưởng chừng vẫn kéo dài, nhưng đến tháng 2/2023 thì giữa hai người bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, nghi nhân vật thứ ba xuất hiện. Dù chưa chắc nhưng anh Tuấn cho rằng "người tình" đang quan tâm gã đàn ông khác thường xuyên ghé thăm. Mối bất hòa lớn dần lên khiến hai bên thiếu kiềm chế, liên tục điện thoại, nhắn tin, kể cả gặp tận mặt cự cãi lớn tiếng.

"Giọt nước, tràn ly", hôm nào còn vui vẻ hoạt bát, thời gian này chiều đi làm về nhà, anh ít nói, gương mặt luôn đăm chiêu bực bội và đêm nào khuya mới chịu đi ngủ. Vợ và con chẳng hề dám lên tiếng, họ cũng lo lắng không biết phải làm gì để động viên an ủi.

Nhát dao kết liễu và bản án 20 năm tù

Chiều 23/4/2023, trên đường đi làm về, anh Tuấn chạy xe máy ghé nhà chị K nới chuyện, sau đó hai người lại tiếp tục gây gổ, lớn tiếng đe dọa. "Có tin tôi sẽ đâm chết em và tự kết liễu cuộc đời mình không?", anh Tuấn tuyên bố.

Hồ sơ vụ án: Đòi tiền người tình không thành, tặng cho nhát dao lìa đời - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An) ra tòa với tội giết người. Ảnh: Thiên Long

Chị K nghĩ đây có thể là lời hăm dọa của người đàn ông chứ làm sao dám thực hiện. Chuyện gì đến sẽ đến, khoảng 16 giờ 30 ngày hôm sau, anh Tuấn mang theo 3 chai thuốc diệt cỏ, 1 con dao nhọn, tự chạy xe máy một mình đến tiệm tạp hóa. Lúc này, chị K đang bán hàng cho khách, anh đậu xe bước lại gần rồi đề nghị chị Kiều trả lại 35 triệu đồng đã mượn trước đó. Chị K lắc đầu.

Cơn tức giận của anh bộc phát, đối tượng lấy con dao chuẩn bị sẵn lao tới đâm trúng vào vùng lưng chị K, khiến con dao dính trên lưng. Bị đâm, nạn nhân bỏ chạy ra phía trước sân kêu cứu rồi té ngã xuống mặt đường bất tỉnh và tử vong tại chỗ do mất quá nhiều máu.

Gây ra án mạng, đối tượng bắt đầu lo sợ liền lấy một chai thuốc diệt cỏ uống một phần trong chai, sau đó vứt vỏ chai thuốc xuống lộ, lên xe nổ máy chạy về nhà mẹ ruột tại xã Bình An, huyện Thủ Thừa. Lúc này, nỗi sợ hãi cái chết đến cận kề, nghi phạm kêu người nhà chở vào Công an huyện Thủ Thừa thú tội.

Hồ sơ vụ án: Đòi tiền người tình không thành, tặng cho nhát dao lìa đời - Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An) nhận bản án 20 năm tù giam về tội giết người. Ảnh: Thiên Long

Biết Tuấn có uống thuốc diệt cỏ, cơ quan chức năng nhanh chóng đưa vào bệnh viện huyện Thủ Thừa cấp cứu rồi chuyển tiếp lên bệnh viện đa khoa Long An điều trị. Do chỉ uống số lượng ít, ba ngày sau, đối tượng xuất viện và bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ về tội giết người.

Chiều 14/9, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn về tội giết người. Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, tước đi mạng sống của nạn nhân. 

Dù bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như tự thú, thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả nhưng cần phải cách ly bị cáo một thời gian dài mới đủ trừng phạt, răn đe và phòng ngừa chung. Mức án 20 năm tù được tuyên, bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 300 triệu đồng.

Khi đưa ra xe trở về trại tạm giam, bị cáo Tuấn cố gắng nhìn xung quanh tìm người thân, đồng thời cũng muốn tạ lỗi với họ do tự gây ra hậu quả và phải vướng vào vòng lao lý. Mẹ, vợ và con nước mắt chảy dài, bản án đó, khi con thi hành xong chắc gì còn gặp người mẹ nay tuổi đã gần 70.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem