Hồ Văn Cường 16 tuổi đã làm "thầy giáo" dạy Trọng Hiếu hát và cái kết bất ngờ

Loan Trần Thứ hai, ngày 01/04/2019 14:10 PM (GMT+7)
Trọng Hiếu lần đầu hát nhạc dân ca cùng "thầy giáo" dễ tính Hồ Văn Cường, bất ngờ nhất là phản ứng của fan.
Bình luận 0

Series chương trình thực tế “Trọng Hiếu Kinh Khủng Khiếp” đã lên sóng tập 5 với khách mời đặc biệt tuần này là giọng ca nhí Hồ Văn Cường. Sự xuất hiện và tung hứng của hai quán quân bước ra từ "Vietnam Idol" và "Vietnam Idol Kids" khiến khán giả hào hứng chờ đợi.

img

Hồ Văn Cường vẫn rất "hiền" ở tuổi 16.

Điều bất ngờ trong tập này là sự kết hợp không tương xứng trong âm nhạc của hai "anh em quán quân" này. Nếu Trọng Hiếu được mệnh danh là "ông hoàng trình diễn" với khả năng đốt cháy sân khấu trong các ca khúc thuộc thể loại Sexy Funk Pop hiện đại, trẻ trung thì Hồ Văn Cường lại theo đuổi dòng nhạc dân ca hoàn toàn trái ngược.

Đặc biệt, thử thách trong tập 5 chính là yếu tố gây tò mò cho khán giả nhất khi lần đầu tiên Trọng Hiếu thử sức với Bolero, Hồ Văn Cường cũng lần đầu hướng dẫn người khác hát dòng nhạc sở trường của mình.

img

Cả hai có màn trò chuyện ăn ý trước khi bắt đầu thử thách.

Ở tuổi 16, sau 3 năm xuất sắc với ngôi vị quán quân "Thần tượng âm nhạc nhí", con trai nuôi của Phi Nhung không chỉ trưởng thành hơn ở ngoại hình mà còn cả trong cách giao tiếp, cách hát.

Cậu bé tỏ ra rất điềm đạm trước sự năng động có phần tinh nghịch của giọng ca "Bước đến bên em". Từng thành công với ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè", Hồ Văn Cường chấp nhận thử thách dạy Trọng Hiếu hát ca khúc này để đến phòng thu trong 1 giờ.

img

Nói tiếng Việt bằng giọng Bắc, Trọng Hiếu khó khăn từ phát âm đến giai điệu của dân ca.

Vốn lớn lên ở Đức, Trọng Hiếu nói tiếng Việt chưa thật sự tốt, cộng với nhiều phát âm chưa chuẩn nhưng hát dân ca lại yêu cầu phải hiểu và giỏi tiếng Việt. Đặc biệt là dân ca miền Nam với những luyến láy khó nhằn đã khiến nam ca sĩ "toát mồ hôi" dù được "thầy" dạy từng chữ, từng cách luyến mỗi câu.

Liên tục hát lệch tông, Trọng Hiếu còn khá tự tin vào khả năng của mình khiến Hồ Văn Cường "cạn lời", miễn cưỡng tự hào về học trò đầu tiên của mình.

img

Hồ Văn Cường cũng phải đau đầu vì học trò hơn tuổi này.

Không chỉ tung hứng với màn xử lí ca khúc dân ca khó, cả hai còn khá hợp khi trò chuyện với chủ đề về độ tuổi 16 của Hồ Văn Cường. Trọng Hiếu không ngần ngại chia sẻ đã yêu từ năm 16 tuổi và rất thoải mái trong chuyện tình cảm, còn cậu bé chuyên trị nhạc dân ca lại khá ngại ngùng và cho biết chỉ tập trung vào học hành.

Clip Hồ Văn Cường trò chuyện cùng Trọng Hiếu, trải lòng về mặt sau của sự nổi tiếng.

Bên cạnh đó, cả hai cũng có dịp nhìn lại những góc khuất sau ánh hào quang sân khấu, Hồ Văn Cường tiết lộ vì thành công đến quá sớm với mình, cậu bé được nổi tiếng và nhiều người hâm mộ khiến bạn bè đồng trang lứa có phần xa cách, không tự nhiên khi chơi chung trong lớp. 

Lần đầu kết hợp, hai anh em đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, chỉ vừa lên sóng, tập 5 đã nhận về rất nhiều bình luận mong chờ bản thu "Còn thương rau đắng mọc sau hè" của Trọng Hiếu sau khi được chỉ dạy tận tình.

img

Trọng Hiếu chăm chỉ tập luyện khắp nơi trước khi vào phòng thu.

"Rất hóng MV nguyên bài của nhóc Cường và Trọng Hiếu, 2 anh em dễ thương lắm luôn", "Hiếu à, cậu có 1 giọng hát thật đặc biệt. Nó đủ ngọt ngào để hát dân ca, thật ấm áp với Ballad và quá là sexy với Funk", "2 thầy trò rất kinh khủng khiếp... Rất mong xem được MV của 2 thầy trò", "Bé Cường hiền quá, còn học trò Trọng Hiếu đúng là kinh khủng khiếp. Chờ MV song ca của 2 thầy trò nhà này"... Hàng trăm bình luận yêu cầu cả hai ra bản hoàn chỉnh của ca khúc này.

img

Chỉ nhá hàng câu hát ngắn sau khi được chỉ dạy, Trọng Hiếu khiến khán giả háo hức đợi bản cover ra lò.

Phi Nhung: Không bao giờ có chuyện Hồ Văn Cường đua đòi, hư hỏng!

Trước những ý kiến trái chiều xoay quanh vẻ ngoài khác lạ cùng giọng hát sau vỡ giọng của Hồ Văn Cường, Phi Nhung đã...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem