Sự việc xảy ra vào thứ 5 tuần trước, (ngày 31.10) khi Megan Young và bà Julia Morley - Chủ tịch Hiệp hội Hoa hậu thế giới đến thăm trại trẻ mồ côi ở tỉnh Port Au, Haiti, một quốc gia kinh tế khó khăn ở châu Phi.
![Megan Young tươi cười trò chuyện cùng những đứa trẻ tại trại mồ côi ở Haiti Megan Young tươi cười trò chuyện cùng những đứa trẻ tại trại mồ côi ở Haiti](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-11-05/1434786857-hoa-hau.jpg)
Megan Young tươi cười trò chuyện cùng những đứa trẻ tại trại mồ côi ở Haiti
Trại trẻ mồ côi này là một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ được dựng tạm bợ và khá ọp ẹp, cũ nát. Khi được tin Hoa hậu tới thăm, lũ trẻ khoảng 20 em đang học ở tầng hai chạy ào ra đón cô. Bước chân dồn dập của
bọn trẻ đã khiến căn nhà rung chuyển và đổ sập.
Vụ sập nhà bất ngờ đã khiến bà Julia và bé Jonathan
bị thương nặng. Bà Julia bị chấn thương ở hông còn bé Jonathan bị gẫy chân. Rất may Megan Young và các bé khác chỉ
bị thương nhẹ. Mặc dù chỉ bị xây xước nhưng vụ sập nhà quá bất ngờ khiến đương kim Hoa hậu thế giới sốc nặng. Cô chia sẻ: "Chúng tôi đã lên tầng hai và chưa đầy một phút sau đó, chúng tôi nghe
thấy tiếng nứt gẫy và rồi tất cả đều bị rơi xuống. Tôi thực sự chưa bao giờ gặp tình huống nào đáng sợ như vậy. Tôi đã rất sốc".
Chính vụ việc trên đã thúc đẩy Megan Young cần phải trở lại nơi đây để góp chút công sức của mình xây lại trường lớp cho trại trẻ này. Cô cho biết: "Sau việc này, tôi vẫn muốn trở lại nơi đây và đóng góp chút công sức, xây dựng lại trường lớp để đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra chuyện tồi tệ như thế nữa".
Từ bệnh viện, bà Julia cũng mong muốn sớm bình phục để có thể trở lại Haiti tiếp tục những công việc từ thiện.
Cẩm Ngọc (tổng hợp) (Cẩm Ngọc (tổng hợp))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.