Hoàn cảnh "đặc biệt" của cô gái 21 tuổi bị sát hại ở Hà Nội

Xuân Huy Thứ ba, ngày 20/02/2024 15:37 PM (GMT+7)
Theo lãnh đạo địa phương nơi nạn nhân sinh sống, cô gái 21 tuổi bị sát hại ở Hà Nội sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, bố thường xuyên đau ốm.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ cô gái 21 tuổi bị sát hại ở Hà Nội, phóng viên đã liên hệ với ông Trần Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa (quê nạn nhân). Ông Văn Anh cho biết cô gái này sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Mẹ cô gái mất cách đây gần 4 năm. Người bố từ đó vẫn lao động nhưng thường hay đau ốm, không đủ sức gánh vác được cả gia đình có 3 cô con gái. 

"Hôm nay thi thể cháu đã được đưa về gia đình để làm thủ tục mai táng. Chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên", lãnh đạo xã Luận Thành nói.

Hoàn cảnh "đặc biệt" của cô gái 21 tuổi bị sát hại ở Hà Nội- Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể cô gái 21 tuổi. Ảnh: X.H.

Chia sẻ với phóng viên, bà Oanh (cô ruột nạn nhân Lê Thị Thùy L) cho biết Linh sinh năm 2003. Mẹ Linh mất sớm, cô gái phụ bố, như một "trụ cột" của gia đình, đi làm kiếm tiền, hỗ trợ bố nuôi 2 em và dành dụm với mong ước xây được căn nhà mới để bố và các em đỡ ngày mưa nắng.

Suốt hôm qua (19/2), ông Sáu (bố của L) cùng 2 em gái cô khóc nấc khi biết tin về người con, người chị của mình. Từ khi vợ mất, người đàn ông 41 tuổi này cũng thường xuyên đau ốm, tiều tụy. 

Bà Oanh chia sẻ cháu mình làm quản lý phòng trọ cho thuê. Bốn năm trước, người mẹ ra đi khiến 3 chị em gái chỉ còn biết trông chờ vào người bố thường xuyên đau ốm.

Thương em, L xin nghỉ học, ra Hà Nội đi làm. Ở độ tuổi mà bạn bè đang "tuổi ăn, tuổi chơi" thì L chỉ tập trung vào công việc làm quản lý nhà trọ. 

"Nhà chưa xây được, gia đình cháu cũng mới vui vầy ăn Tết được mấy ngày thì xảy ra cơ sự như này", bà Oanh bật khóc.

Người phụ nữ này kể khoảng 23h ngày 17/2 (tối mùng 8 Tết), gia đình L nhận được cuộc gọi từ người bạn trọ cùng phòng của L ở Hà Nội, nói rằng không thể liên lạc với L trong hơn một ngày qua.

Hoàn cảnh "đặc biệt" của cô gái 21 tuổi bị sát hại ở Hà Nội- Ảnh 2.

Người dân nơi phát hiện thi thể cô gái 21 tuổi bàng hoàng trước sự việc xảy ra. Ảnh: X.H.

Linh cảm bất an, gia đình L lên đường ngay trong đêm. Vượt quãng đường 200km từ Thường Xuân (Thanh Hóa), họ có mặt tại Hà Nội khoảng 4h sáng 18/2. Sau đó, gia đình của L bắt đầu hành trình đi tìm cô bằng cách trình báo Công an phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) về sự việc.

Sau đó, người thân L đến các khu nhà trọ, chung cư do cô quản lý để tìm kiếm thông tin. Qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng ghi nhận được hình ảnh của cô là khu vực nhà cho thuê trên phố Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân). Camera ghi nhận lúc này là 18h35 ngày 16/2, L đi ra ngoài bình thường và sau đó mất liên lạc.

Họ vẫn cố gắng lạc quan rằng chắc Linh chỉ đi đâu đó nhưng mất liên lạc. Thế nhưng, phép màu không xảy ra, chiều muộn 19/2, cả gia đình L bàng hoàng khi biết tin thi thể của cô gái được tìm thấy tại một khu trọ ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

"Bố và hai em cứ khóc nấc và nhiều lần ngất lịm đi. Tang tóc cứ thế đến với gia đình cháu", bà Oanh đầy chua xót.

Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình chị Lê Thị Thùy L (21 tuổi, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) về việc không thể liên lạc được với cô gái này.

Chị Linh rời nhà từ chiều 16/2. Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy vision màu đỏ.

Đến chiều 19/2, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Một ngày sau, liên quan đến việc Lê Thị Thùy L bị sát hại, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can với Hoàng Minh Hào (20 tuổi, quê Bắc Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem