Hoàn cảnh éo le của đối tượng sát hại mẹ ở Hòa Bình

Thuần Việt Thứ ba, ngày 23/10/2018 19:43 PM (GMT+7)
Đối tượng Nguyễn Văn Thương được bà V (người bị Thương sát hại) nhận về nuôi từ nhỏ. Suốt nhiều năm qua, gia đình luôn phải vật lộn để mưu sinh.
Bình luận 0

Chiều nay (23.10), bà con xóm Bá Lam, xã Cao Thắng đến đưa bà V về nơi an nghỉ cuối cùng.  Ai cũng ngậm ngùi, thương xót cho hoàn cảnh của gia đình bà V. Cả đời bà V vất vả làm lụng, vậy mà cuối đời bà lại bị chính người con trai của mình sát hại.  

Trước đó, Thương đã bị Công an huyện Lương Sơn bắt tạm giam. Vợ và 3 đứa con của Thương không thể ngờ trong giây lát, họ đã mất đi người bà tần tảo sớm hôm và người chồng, người bố là lao động chính trong gia đình lại bị cách ly khỏi xã hội.

img

Bà con xóm Bá Lam bàng hoàng trước sự việc xảy ra tại địa phương. 

Được biết, Thương là con nuôi của vợ chồng bà V. Chồng bà V bị nhiễm chất độc da cam. Do gia đình neo người, nên ông bà mới nhận Thương về làm con nuôi từ thuở nhỏ.

Gia cảnh vốn khốn khó, nhưng vợ chồng bà V vẫn chịu khó làm lụng nuôi Thương nên người.

Cách đây khoảng 3 năm, bố Thương đã mất, chỉ còn lại mình bà V ở chung với gia đình Thương. 

img

Trước khi hạ sát mẹ nuôi, Thương từng được đưa đi điều trị bệnh tâm thần.

Năm 2017, Thương đã đi chữa bệnh liên quan đến tâm thần tại Hà Nội. Sau một thời gian điều trị, Thương trở về nhà và sinh sống bình thường.

Tuy nhiên, đêm 21.10, Thương bỗng có nhiều biểu hiện lạ và gây ra tội ác tày trời là giết mẹ nuôi của mình. 

img

Hiện trường vụ án mạng.

Ông Cao Xuân Ái - Chủ tịch UBND xã Cao Thắng cho biết, bình thường Thương rất tu chí làm ăn, nhưng do không có công ăn việc làm ổn định, trong khi phải lo kinh tế nuôi vợ và 3 con nên cuộc sống của gia đình Thương khá khó khăn.

Sau khi xây nhà xong, kinh tế của gia đình Thương càng eo hẹp, kèm theo đó là các khoản nợ vật liệu xây dựng bị đòi liên tục.

Bệnh thần kinh vốn đã có sẵn, cộng thêm áp lực kinh tế nên có thế bệnh thần kinh phát nặng, Thương không làm chủ được hành vi và ra tay sát hại mẹ.

img

Ngôi nhà của bà V nằm sâu trong ngõ nhỏ.

Qua quá trình xác minh vụ án, Công an huyện Lương Sơn xác định, sau khi đập phá tài sản của gia đình, Thương đã dùng dao chém mẹ là bà V tử vong rồi kéo xác bà ném xuống giếng.

Lúc này, vợ của Thương là chị N.T.N (36 tuổi) và con gái lớn N.N.K (10 tuổi) đã kịp bỏ chạy, thoát ra ngoài. Riêng cháu N.A.K (4 tuổi, con đẻ của Thương) đã bị đối tượng đưa lên tầng 3 (tầng tum) của ngôi nhà mới xây và đe dọa giết.

Sáng 22.10, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình và các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức hút nước dưới giếng đưa thi thể bà V lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem