Hoàng thành thăng long
-
Phố bắt đầu ngày mới bằng những sắc hoa tỏa hương trong chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội). Còn đường Âu Cơ tươi xinh màu sắc trong tia nắng dịu nhẹ như chưa vương mùi khói bụi...
-
Cột cờ Hà Nội (kỳ đài Hà Nội) được xây dựng dưới thời Vua Gia Long triều Nguyễn. Cột cờ được coi là chứng nhân lịch sử trải qua những năm, tháng thăng trầm của vùng đất Thủ đô nghìn năm văn hiến.
-
Giữa mùa nắng cháy của Thủ đô Hà Nội, chúng tôi đến khu di tích Phủ Chủ tịch, Hoàng Thành Thăng Long, các con đường ở đây rợp bóng cây xanh. Dưới bóng mát đó, dù nắng chói chang, nhiều người vẫn có thể thong thả đi bộ...
-
Khi ánh đèn xuyên qua, chiếc bát sứ ngự dụng thấu quang được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long khiến du khách không thể không trầm trồ kinh ngạc.
-
Ngày nào tan học về tôi cũng đi bộ trên con đường gốm sứ (Hà Nội), mỗi họa tiết, hình ảnh trên con đường làm cho tôi có cảm giác niềm tự hào dân tộc.
-
Đất phát vương của nhà Trần nằm ở phía đông của thượng nguồn sống Phổ Đà.
-
Đoan Ngọ (Đoan Dương) là Tết cổ truyền của Việt Nam và một số quốc gia Đông Á, diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Vào dịp này, người Việt xưa thường có tục đeo bùa ngũ sắc, hái thuốc nam để "diệt sâu bọ"...
-
Tôi đến Hà Nội nhiều lần, mỗi lần là mỗi cảm xúc riêng biệt, có đủ đầy những: thích, yêu, thương.
-
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều gia đình tại Thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận đã tới Công viên Thủ Lệ - Vườn thú Hà Nội vui chơi, tham quan.