Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn: Dấy lên tinh thần kỵ sĩ nông dân

Gia Tưởng-Lê Đức Thứ hai, ngày 07/12/2015 06:00 AM (GMT+7)
Tiết trời se lạnh, nắng ấm như tiếp thêm sức lực cho tuấn mã năm nay đã 13 tuổi mang tên Hắc Mai Côi của nài ngựa dân tộc Tày Vàng Văn Huỳnh. Hắc Mai Côi đoạt ngôi vô địch Hội đua ngựa Báo Nông thôn Ngày nay-Phú Sơn Bắc Ninh 2015 trong niềm hân hoan khôn tả của khán giả.
Bình luận 0

Đến dự lễ bế mạc Hội đua ngày 6.12 có ông Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành của tỉnh Bắc Ninh cùng đông đảo người dân địa phương và du khách tới cổ vũ Hội đua.

Cạnh tranh từng xen-ti-mét

Sau vòng loại diễn ra ngày 5.12, Hội thi trâu kéo khỏeGiải đua ngựa phong trào nông dân phía Bắc 2015 (gọi tắt là Hội đua ngựa) do Báo Nông  thôn Ngày nay phối hợp với Trung tâm Du lịch - Văn hóa Thể thao và Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức đã chọn được 16 ngựa tốt nhất vào thi đấu vòng 2. Đồng cân, đồng lạng, thành - bại giữa các tuấn mã chỉ được phân biệt nhờ ý chí, bản lĩnh, lòng dũng cảm của cả chủ và ngựa trên đường đua.

img

Tổng Biên tập Báo NTNN Lưu Quang Định (giữa) trao giải cho các chủ trâu kéo. Ảnh: Đ.D

Cùng thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng đi suốt từ vòng loại tới vòng 1/8, tứ kết, ngựa Hắc Mai Côi của Vàng Văn Huỳnh và Hồng Mã của Vàng Văn Giang đen đủi phải gặp nhau sớm ở bán kết. Xuất phát tốt, bứt phá tốt, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc chủ quan, Hắc Mai Côi (thành tích 2’30’’37) đã phải chấp nhận về sau Hồng Mã (2’9’’59). Và phải tới khi trọng tài công bố thời gian, Vàng Văn Huỳnh mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi vẫn giành quyền vào chung kết để tái ngộ Vàng Văn Giang. Lý do là ở trận bán kết còn lại, ngựa Bất Hối của Vàng Văn Thức (2’36’’16) và ngựa của Vàng Seo Quáng (3’8’’22) còn kém thành tích khá xa.

Bước vào trận chung kết, những tưởng sự hưng phấn sẽ giúp Hồng Mã năm nay 8 tuổi với độ sung mãn thêm niềm tin để vượt qua Hắc Mai Côi. Nhưng đó cũng là thời điểm Hắc Mai Côi thể hiện bản lĩnh đường dài, sức bền, sự dẻo dai tuyệt vời để bứt lên giành ngôi “mã vương”. Chiến tích của Hắc Mai Côi càng có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu sự trở lại của Vàng Văn Huỳnh (vô địch Bắc Hà 2011, 2012, 2013) sau 2 năm bị Hắc Toàn Phong của Vàng Văn Quyết (vô địch Bắc Hà 2014, 2015) soán ngôi.

Tôn vinh tinh thần thượng võ

Ngay từ ngày khai mạc Hội đua ngựa Báo NTNN - Phú Sơn Bắc Ninh 2015, các nài ngựa đến từ Bắc Hà (Lào Cai) đã cùng chung lời hứa: Thi đấu với tinh thần tận hiến, trung thực, cao thượng để giới thiệu hình ảnh quê hương Bắc Hà tới với người dân Bắc Ninh nói riêng và du khách cả nước nói chung.

Hình ảnh tuyệt đẹp xuất hiện ở lượt đua thứ 2 vòng 1/8. Trong nỗ lực vượt qua ngựa của Vàng Seo Hồ, Vàng Văn Hiểu, nài ngựa Sùng Seo Say đã ngã ngựa ở vòng đua thứ 3. Tuy nhiên, nhanh và quyết đoán, Sùng Seo Say bật dậy, “bay” lên lưng ngựa với động tác vô cùng điêu luyện để tiếp tục cuộc đua. Dù không thể có mặt ở tứ kết nhưng Sùng Seo Say đã nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Phát biểu bế mạc Hội đua ngựa Báo NTNN - Phú Sơn Bắc Ninh 2015, ông Phan Huy Hà - Phó Tổng Biên tập Báo NTNN, Trưởng Ban tổ chức - nói: “Trong lần đầu tiên tổ chức tại Bắc Ninh, hội đua ngựa đã mang đến những giây phút thư giãn sảng khoái cho người dân. Hội lần này cũng tạo thêm động lực cho những “kỵ sĩ nông dân” Bắc Hà nói riêng  và cả nước nói chung tiếp tục theo đuổi niềm đam mê, chăm sóc, huấn luyện thêm nhiều ngựa đua tốt, sẵn sàng tham gia các giải đua với quy mô lớn hơn. Với tôn chỉ, mục đích “Sát cánh cùng nông dân Việt”, Báo NTNN sẽ còn mang nhiều “món ăn” tinh thần đặc sắc khác đến với nông dân cả nước. Trước mắt, là Hội chọi trâu Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh 2016…”.

Về phần mình, ông Lương Quốc Toản - Giám đốc Trung tâm Du lịch Văn hóa Thể thao Phú Sơn khẳng định: “Ngay trong lần đầu tiên tổ chức, Hội đua ngựa Báo NTNN - Phú Sơn Bắc Ninh đã gây được tiếng vang trong tỉnh. Sau giải lần này, chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉ ra những mặt được và chưa được để những lần sau tổ chức được tốt hơn”.

Giải đua ngựa

Giải nhất Hội đua ngưa được trao cho chủ ngựa Vàng Văn Huỳnh, với phần trưởng là 30 triệu đồng.

Giải Nhì cho chủ ngựa Vàng Văn Giang, với 20 triệu đồng.

Giải Ba cho chủ ngựa Vàng Văn Thức, với phần thưởng 10 triệu đồng.

Giải Tư cho chủ ngựa Vàng Seo Quáng với 7 triệu đồng.

 Giải trâu kéo

Giải Nhất là trâu của  ông Nguyễn Văn Huy (Sông Lô, Vĩnh Phúc), với phần thưởng 20 triệu đồng.

Giải Nhì là trâu của ông Hà Văn Đa (Phú Lương, Thái Nguyên),  15 triệu đồng.

Giải Ba là trâu của ông Hà Văn Chi (Sông Lô, Vĩnh Phúc)

10 triệu đồng tiền thưởng.

Ông Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam:

Hội thi trâu kéo khỏe và Giải đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh 2015 là một chương trình vô cùng bổ ích nhằm giao lưu văn hóa giữa vùng Kinh Bắc với các dân tộc vùng biên giới. Đồng thời góp phần cổ vũ tinh thần của các ''kỵ sĩ nông dân" trong việc tăng gia sản xuất và gìn giữ nét đẹp văn hóa cổ truyền. Tôi ấn tượng nhất là tinh thần chiến đấu đến cùng của các nài ngựa và tuấn mã của mình. Có người đã bị  ngã nhưng quyết không bỏ cuộc mà vẫn lên ngựa tiếp tục tham gia vòng đua. Trong tương lai, tôi hy vọng sẽ có nhiều giải đua ngựa được tổ chức hơn nữa trên cả nước để giúp người nông dân cả nước có điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau”.

 Bà Leo Thị Lịch - Chủ tịch Hội Nông dân Bắc Giang:

Hội đua để lại ấn tượng thực sự trong lòng người dân Bắc Ninh, Bắc Giang và du khách thập phương nói chung vốn ít có dịp được thưởng thức những màn thi trâu kéo khỏe, đua ngựa mạnh mẽ, đẹp mắt đến thế. Tôi nhận thấy, cuộc thi thể hiện sự sáng tạo, quan tâm của Báo NTNN đến đời sống tinh thần của những người nông dân, đặc biệt là các dân tộc vùng sâu vùng xa”.

 Bà Nguyễn Thị Tố Uyên - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TTDL Lào Cai:

Dù đã nhiều lần xem những màn đua ngựa tại giải đua ngựa tại Bắc Hà nhưng mỗi lần xem để lại một cảm giác vô cùng khác lạ, thu hút người xem thực sự bởi độ kịch tính, dũng mãnh và những bất ngờ được chính những người nông dân trên lưng ngựa tạo ra. Hội đua ngựa này chắc chắn sẽ có tác động tích cực, giúp du lịch Bắc Ninh vốn đã phát triển sẽ còn phát triển hơn nữa, góp phần tạo mối quan hệ giữa các vùng miền, các tỉnh anh em với nhau”.

Mỵ Lương (ghi)

Lời cảm ơn

Qua 2 ngày diễn ra Hội  đua ngựa, Ban Tổ chức  đã đón hàng nghìn khán giả về theo dõi, thưởng thức. 32 chiến mã đã cùng tranh tài tổng cộng 24 lượt thi đấu; 12 ngưu thủ cũng đã trổ sức để  tìm ra ngôi ngưu vương.

Cũng thời gian này, từ  ngày 1 đến 8.12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (Bắc Ninh), Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Sở Công Thương và Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức thành công Hội chợ thương mại, nông nghiệp, làng nghề Bắc Ninh 2015.

Để có được những thành công trên, Ban Tổ chức  xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo của lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã chỉ đạo và ủng hộ nhiệt tình cho Hội đua ngựa và Hội chợ.

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn Sở VHTTDL, Sở Công Thương, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Du lịch - Văn hóa Thể thao Phú Sơn đã phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức thành công 2 sự kiện trên.

Xin cảm ơn các ngành chức năng tỉnh Bắc Ninh: Công an, Quản lý thị trường, Y tế, Thú y…, chính quyền TP.Bắc Ninh, Công an TP.Bắc Ninh, UBND phường Vũ Ninh (TP.Bắc Ninh); Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Ban Tổ chức cũng xin cảm ơn Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai, UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai), Trung tâm Văn hóa Thể thao Bắc Hà (Lào Cai);  Hội Nông dân các tỉnh phía Bắc... đã góp sức để làm nên thành công của Hội đua ngựa và Hội chợ. Đặc biệt, Ban Tổ chức xin cảm ơn 36 chủ ngựa và nài ngựa, 12 chủ trâu đã nhiệt tình về dự hội;  cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã ủng hộ và đóng góp tài chính góp phần vào sự thành công của ngày hội.

Xin cảm ơn nhân dân Bắc Ninh và du khách thập phương đã tới dự và cổ vũ nhiệt tình cho 2 sự kiện trên.

T.M Ban Tổ chức:

Phó Tổng Biên tập Báo NTNN Phan Huy Hà

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem