Người nước ngoài thích thú với hội ngựa đua trên đất Kinh Bắc

Mỵ Lương Chủ nhật, ngày 06/12/2015 18:25 PM (GMT+7)
Không chỉ có người dân Bắc Ninh, du khách thập phương, mà Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh 2015 còn thu hút được một số khách nước ngoài tới xem hội…
Bình luận 0

Quần ghi, áo xanh, giày cam, tay cầm máy ảnh, mải miết lia máy chụp các chương trình văn nghệ đặc sắc, cố gắng "bắt" bằng được những cú nước rút của ngựa đua và trâu kéo, anh Gunnar (35 tuổi, du khách người Đức) thực sự nổi bật giữa đám đông có mặt trên sân Suối Hoa (TP.Bắc Ninh) sáng 6.12.

img

Gunnar mải miết lia ống kính theo từng lượt đua kịch tính tại Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh 2015. Ảnh: Đàm Duy

Khi được hỏi, anh Gunnar vừa cười, vừa vung tay múa chân hồ hởi nói: “Rất tuyệt vời! Chưa bao giờ tôi được tận mắt nhìn thấy cuộc đua ngựa nào mà khán giả cổ vũ nhiệt tình, sôi động đầy hứng khởi đến vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, tôi nhận thấy con người Việt cởi mở, thân thiện. Qua Hội thi trâu kéo khỏe và Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh 2015, tôi sẽ cố gắng chụp thật nhiều ảnh để khoe với mọi người khi trở về nước. Đó là những hình ảnh của những người lao động Việt gần gũi, gắn bó với ông trâu, chú ngựa mang phong cách rất Việt Nam”.

Hỏi thêm thì được biết Gunnar có người quen trong Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thăng Long. Sáng 6.12, anh đi theo bạn của mình và khoảng 20 thành viên câu lạc bộ là những nhiếp ảnh gia, phóng viên các cơ quan báo chí đến sân Suối Hoa tìm hiểu bản sắc văn hóa trên đất Kinh Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

img

Các thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thăng Long chụp ảnh lưu niệm cùng nài ngựa dự Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh 2015. Ảnh: Mỵ Lương

Luôn sát cánh với Gunnar, hào hứng chạy quanh sân chỉ mong “chớp” được những hình ảnh đẹp nhất của những “kỵ sĩ nông dân” trên lưng chiến mã, chị Vũ Thị Thúy - thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thăng Long - thở không ra hơi. Chị Thúy nói: “Tôi thật bất ngờ với tài nghệ, kỹ năng đua ngựa của những chàng trai trên bản cao dự hội tại Bắc Ninh lần này. Để có mặt trong ngày hội này, các thành viên trong nhóm đã tập kết ở một địa điểm tại Hà Nội từ lúc 6h15 sáng 6.12, vì nếu trễ mất giờ xem thi đấu thì thật là đáng tiếc”.

Chia sẻ về cơ duyên đến với hội đua ngựa, anh Vũ Quang Ngọc - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thăng Long - cho biết: “Qua trang các phương tiện truyền thông, đặc biệt qua Báo điện tử Dân Việt, nhóm tôi biết về Hội thi trâu kéo khỏe và Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh đầy thú vị này. Tôi mong sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa được Báo NTNN tổ chức để gìn giữ và lan tỏa nét văn hóa truyền thống”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem