Hồi tưởng kinh hoàng của nạn nhân vụ nổ quán bia, 3 người nguy kịch ở Hà Nội

Xuân Lực Thứ ba, ngày 17/06/2014 06:01 AM (GMT+7)
"Khoảng hơn 5h sáng, tôi dậy và đi ra ngoài uống nước như thường ngày. Sau đó, một tiếng nổ lớn, kèm theo là luồng áp suất như muốn nhấc bổng cả người tôi dậy với lực rất mạnh kèm một ngọn lửa lớn bùng lên trong nháy mắt rồi vụt tắt. Lúc đó khói, bụi ngập ngụa cả ngôi nhà...", ông Ca nhớ lại.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 5h sáng nay, tại quán bia ở số 303-305 đường Tô Hiệu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra một vụ nổ kinh hoàng khiến 3 người ở trong ngôi nhà liền kề bị bỏng nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Xanh - Pôn.

img

Bác sĩ Nguyễn Nam Giang, Phó Khoa Bỏng - Bệnh viện Xanh - Pôn, thăm hỏi tình hình sức khỏe của chị Hoàng Mai Hương.

Thông tin ban đầu, vụ nổ do rò rỉ khí gas. Vụ nổ đã làm vợ chồng anh Đỗ Văn Cảnh (SN 1988), chị Hoàng Mai Hương (SN 1993) và con trai Đỗ Tiến Dũng (16 tháng tuổi) bị bỏng nặng.

Trao đổi với chúng tôi về tình hình sức khỏe của các nạn nhân, bác sĩ Nguyễn Nam Giang, Phó khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh - Pôn cho biết: Thời điểm được đưa vào bệnh viện, anh Cảnh, chị Hương và cháu Dũng bị bỏng rất nặng, bị choáng. Ngay sau khi tiếp nhận, bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngay, sau đó truyền dịch, hồi sức, giảm đau và thay băng cho bệnh nhân.

“Hiện tình trạng của 3 bệnh nhân vẫn đang rất nặng, cả 3 đều trong tình trạng nguy kịch. Anh Cảnh bị bỏng khoảng 80% cơ thể, vợ là chị Hương bỏng khoảng 70% cơ thể, cháu Dũng bỏng khoảng 45% cơ thể. Ngoài ra, chúng tôi còn theo dõi bỏng đường hô hấp, chúng tôi chẩn đoán là rất nặng. Chúng tôi đang cố gắng tối đa để chữa trị cho các bệnh nhân”, bác sĩ Giang cho biết.

Gặp chúng tôi ở bệnh viện khi đang chăm sóc con trai, con dâu, cháu trai, ông Đỗ Văn Ca (bố ruột của anh Cảnh) cho biết, ông là người trực tiếp chứng kiến vụ nổ kinh hoàng và giải cứu đưa vợ chồng anh Cảnh và cháu nội ra khỏi đống đổ nát.

“Khoảng hơn 5h sáng, tôi dậy và đi ra ngoài uống nước như thường ngày. Sau đó, một tiếng nổ lớn, kèm theo là luồng áp suất như muốn nhấc bổng cả người tôi dậy với lực rất mạnh kèm một ngọn lửa lớn bùng lên trong nháy mắt rồi vụt tắt. Lúc đó khói, bụi ngập ngụa cả ngôi nhà. Tôi đoán rằng gas quán bia bên cạnh nổ nên vội vàng chạy vào trong, nhưng không nhìn thấy bất cứ vật gì bởi bụi và khí gas sặc sụa. Bằng cảm tính của mình, tôi cố gắng lao vào phòng trong, nơi con trai, con dâu và cháu nội nằm”, ông Ca kể lại với vẻ mặt thất thần.

Ông Ca kể tiếp: Khi ông vào được bên trong phòng của con thì thấy mọi đồ đạc từ giường tủ đến tivi đều ngả nghiêng. Ông Ca bế cháu Dũng, vừa hô vừa kéo con trai, con dâu bước theo sau. Khi ra tới bên ngoài, mọi người nhanh chóng đưa cháu Dũng và hai vợ chồng anh Cảnh tới Bệnh viện Xanh – Pôn cấp cứu. Sau đó, ông Ca và người dân trong khu vực tiếp tục dùng bình chữa cháy vào nhà dập lửa.

img

Ông Ca lo lắng cho sức khỏe của vợ chồng anh Cảnh và cháu Dũng.

Ông Ca cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ nổ, trong ngôi nhà tạm của gia đình có 5 người. Ngoài vợ chồng anh Cảnh và cháu Dũng, còn có vợ và con gái ông Ca. Tuy nhiên, họ may mắn không bị thương nặng vì nằm ngủ trên gác xép.

"Gia đình ở Nam Định ra Hà Nội làm ăn nên không mua bảo hiểm gì. Giờ các cháu nằm viện, cả gia đình rất khó khăn. Hy vọng các cháu nó sớm qua khỏi", ông Ca lo lắng.

img

Anh Cảnh bị bỏng nặng nhất, tới 80% cơ thể.

Hồi tưởng lại vụ nổ kinh hoàng, chị Đỗ Thị Thành (21 tuổi, con gái ông Ca) kể: “Em đang nằm ngủ với mẹ trên gác xép thì nghe một tiếng nổ lớn, định bật dậy nhưng không được vì mái nhà sập xuống. Lúc đó trước mắt em là các tia lửa đỏ, kèm theo những tiếng nổ lẹt đẹt. May mà em với mẹ vẫn leo được xuống đất để chạy ra ngoài”.

Trước đó, ghi nhận của PV Dân Việt tại ngôi nhà tạm vốn dùng để thu gom sắt vụn của gia đình ông Ca, đồ đạc bay ngổn ngang. Chiếc giường nơi gia đình con trai ông Ca là anh Đỗ Văn Cảnh nằm sát vách với gian bếp của quán bia, Rất nhiều đồ đạc từ chiếc giường, tủ quần áo và cả gian chứa vật liệu đồng nát cũng bị xô đẩy khỏi vị trí cũ. Quần áo, màn, rèm đều bị cháy sém. Phần mái tôn phía trên cũng bị hất tung ra phía ngoài. Hệ thống dây điện trong nhà đều bị sun và biến dạng.

Hiện nguyên nhân của vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem