Hưng  “xốp”: “Người không phổi” của bóng đá phủi Hà Nội

Nguyễn Anh Thứ hai, ngày 02/09/2019 14:10 PM (GMT+7)
Dù đã sắp bước sang độ tuổi 37 nhưng Hưng “xốp” vẫn hàng ngày xách giày ra sân cống hiến cho người xem những pha bóng siêu việt khiến cho khán giả phải trầm trồ, đồng thời dành cho “người không phổi” những chàng vỗ tay thán phục.
Bình luận 0

Trong bóng đá luôn có những điều phi thường xảy ra, một cầu thủ trung bình có thể chơi bóng đỉnh cao tới năm 30 tuổi trước khi chuyển sang giai đoạn sườn dốc của sự nghiệp. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt dù đã bước sang giai đoạn bên kia của sự nghiệp đỉnh cao, nhưng mỗi khi ra sân họ vẫn cho thấy được sự khác biệt về thể chất cũng như sự dẻo dai. Trường hợp đặc biệt này trong giới bóng đá phủi chắc chắn phải kể đến cái tên Hưng “xốp”, người được dân phủi đặt cho biệt danh “Người không phổi” của bóng đá phong trào Hà Nội.

img

Người không phổi Hưng "xốp" (trái).

“Cây trường sinh” trong làng bóng đá phủi Hà Thành

Hưng “xốp” - cầu thủ mỗi khi nhắc đến sẽ làm người ta liên tưởng ngay đến một chiến binh trên sân cỏ. Mỗi khi ra sân cầu thủ này luôn thi đấu với một thái độ rất nghiêm túc và sự quyết tâm trong từng pha bóng. Dẻo dai, mạnh mẽ, quyết đoán và được ông trời phú cho một sức khoẻ hơn người, Hưng “xốp” chính là mẫu tiền vệ trung tâm mà đội bóng nào cũng muốn có được trong đội hình.

Mặc dù cầu thủ này đã bước sang tuổi 36, nhưng sự tinh quái và nhạy cảm trong từng pha bóng vẫn khiến anh trở thành nhân vật thích nghi được tất cả chiến thuật trên sân bóng 7 người. Ngoài tố chất về thể lực, Hưng “xốp” còn có một điểm mạnh nữa là sức dướn và độ thăng bằng rất tốt. Đó chính là ưu điểm khiến Hưng”xốp” dễ dàng giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi với cầu thủ của đối phương.

img

Bộ 3 "xe pháo mã" của đội bóng EOC.

Hưng “xốp” chia sẻ: Tôi rất thích cầu thủ Romario của Brazil. Khi đá bóng, tôi thường mặc áo số 11 giống thần tượng của mình, và thường thích chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng bây giờ 36 tuổi rồi, không còn nhanh nhẹn như xưa nữa lên chuyển về đá tiền vệ trung tâm, đóng vai trò càn quét và thu hồi bóng để hỗ trợ đồng đội phía trên.

Ở thời điểm đỉnh cao, Hưng “xốp” cùng với Cường “trắng”, Tuấn “bệu” đã trở thành bộ 3 “xe pháo mã” của đội bóng EOC. Thời điểm đó cứ nhắc đến cái tên EOC thì mọi đội bóng đều dành cho họ một sự tôn trọng nhất định. Sự thành công của EOC chắc chắn công lớn phải kể  của bộ 3 “HTC”. Chính nhờ sự ăn ý của trục dọc này mà EOC từ một đội bóng tân binh mới chân ướt chân ráo bước chân vào các giải đấu của bóng đá phong trào, nhưng chỉ sau vài năm đội bóng này đã có những bước tiến vượt bậc và biến mình trở thành một đội bóng “Ông Kẹ” thực sự trên bản đồ bóng đá phủi thủ đô.

Hậu vệ cánh Hà “beo” của FC Thành Đồng nhận xét về Hưng “xốp": "Em rất ngưỡng mộ anh Hưng. Khi còn chơi ở Coca, anh đã chỉ dạy em rất nhiều điều. Trên quan điểm cá nhân, em thấy nếu anh Thắng 'xavi' quan trọng với Thành Đồng như thế nào thì anh Hưng 'xốp' quan trọng với Coca như vậy. Có thể nói, anh Hưng là cầu thủ khỏe nhất trong giới bóng đá phủi".

img

Hưng "xốp" cùng những chiến hữu của mình. 

Hưng “xốp”: Có sức khoẻ là có tất cả

Bạn bè thường trêu đùa rằng, Hưng “xốp” một năm phải tiêu thụ hơn một nghìn chai bia nhưng sức khoẻ thì vẫn vô song. Vậy nên không hiểu nếu không uống bia thì cầu thủ này còn có thể khoẻ đến mức độ nào nữa. Ngoài đời, sống Hưng "xốp" được anh em bạn bè rất quý mến bởi cái tính làm gì cũng nhiệt tình, ngay cả việc ăn nhậu. Với dân bóng đá phủi, sau mỗi trận bóng căng thẳng và quyết liệt, chuyện hai đội cùng nhau đi uống vài cốc bia hơi đã trở thành một nét văn hoá thường niên. Chơi bóng tốt, uống bia còn tốt hơn, chính vì vậy Hưng “xốp” luôn được rất nhiều đồng nghiệp trên sân cỏ nể phục khi có một thể chất và sức khoẻ phi thường.

Dù đã sắp bước sang độ tuổi 37 nhưng Hưng “xốp” vẫn hàng ngày xách giày ra sân cống hiến cho người xem những pha bóng siêu việt khiến cho khán giả phải trầm trồ, đồng thời dành cho “người không phổi” những chàng vỗ tay thán phục.

Trung vệ hào hoa Cường "trắng" nhận xét về Hưng “xốp”: Đó là một đối thủ toàn diện trên sân và là một người bạn tốt ngoài đời của tôi. Hưng ‘xốp’ cực khỏe và càn lướt rất tốt. Khả năng càn quét ở giữa sân của cậu ấy khiến bất kỳ tiền vệ công nào khi đối mặt đều phải e ngại”. Có Hưng “xốp” trên sân mọi khó khăn đều được cầu thủ này giải quyết một cách hết sức đơn giản và hiệu quả.

Tên đầy đủ: Nguyễn Bá Hưng

Sinh ngày: 07/11/1983       

Vị trí sở trường: Tiền vệ trung tâm

Thành tích: Vô địch Vô địch giải HLC 2015. Vô Địch giải hạng nhất Phủi năm 2016, Á quân HPL-S4 năm 2016, Cùng với CLB EOC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem