Hương Tràm: Thi "Giọng hát Việt" để hiện thực hóa ước mơ

Thứ ba, ngày 10/07/2012 14:22 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ít ai biết, dù sinh trưởng trong một gia đình làm nghệ thuật nhưng Hương Tràm - giọng ca 17 tuổi khiến hàng ngàn người xúc động khi hát "I'll always love you" trong cuộc thi "Giọng hát Việt" chưa từng biết đến chút nhạc lý nào.
Bình luận 0

Là một thí sinh gây ấn tượng mạnh với dàn huấn luyện viên và khán giả trong tập đầu phát sóng chương trình "Giọng hát Việt", cảm xúc của em thế nào tại lúc ghi hình đó và khi xem lại trên truyền hình?

- Cảm xúc của em khi ghi hình và cả lúc xem lại đều rất vui và hạnh phúc. Lúc em cùng cả nhà xem lại phần thi của mình, dường như các cảm xúc ngày thi hôm đó lại ùa về, cũng hồi hộp chờ đợi không kém hôm thi.

img
 

Em có nghĩ việc sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật (bố là NSƯT Tiến Dũng, anh trai là Tiến Mạnh SMĐH 2010 - PV) là một ưu thế của mình không?

- Tuy sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật nhưng do xác định con đường theo nghiệp học văn hóa từ nhỏ nên em chưa được học nhạc, chưa biết đến nhạc lý. Nhưng bố mẹ đã cho em khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, và người anh trai đang theo học tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc chọn bài và xử lý ca khúc

Tại sao em lại chọn "I’ll always love you" để quyết định “số phận” mình ở "Giọng hát Việt"?

- Sự ra đi của Whitney Housten thực sự đã để lại niềm xót thương sâu sắc trên toàn thế giới. Em muốn hát ca khúc này để tri ân tới cô ấy, đồng thời đây cũng là ca khúc em yêu thích từ rất lâu rồi.

Nhiều khán giả dù đánh giá rất cao giọng hát của em nhưng mọi người cũng thắc mắc rằng tại sao em không chọn một ca khúc tiếng Việt?

- Không phải ca khúc ấy tự do em chọn mà còn do các chuyên gia về âm nhạc lựa chọn và thấy phù hợp với em nhất. Em cũng rất yêu các ca khúc Việt Nam và nếu có cơ hội lọt tiếp vòng sau chắc chắn em sẽ hát những bài hát tiếng Việt.

img
 Hương Tràm xúc động rơi nước mắt khi về với đội của huấn luyện viên Thu Minh - ca sĩ mà em thần tượng

Lý do gì đưa em đến với "Giọng hát Việt" lần này? Phải chăng vì thần tượng Thu Minh của em làm giám khảo?

- Em tham gia chương trình bởi em muốn thực hiện ước mơ của mình. Và em cũng muốn trở thành một tấm gương, tuy nhỏ bé thôi, nhưng sẽ là động lực tinh thần cho tất cả các bạn trẻ rằng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của bản thân dù khó khăn đến thế nào chăng nữa

Cảm ơn em và chúc em thành công!

Ảnh: BTC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem