Huyền thoại lính bắn tỉa trong Chiến tranh mùa đông

Thứ ba, ngày 25/02/2014 18:56 PM (GMT+7)
Trong cuộc Chiến tranh mùa đông 1939 - 1940 giữa Liên Xô và Phần Lan, xạ thủ bắn tỉa Simo Hayha đã bắn hạ 700 lính Liên Xô.
Bình luận 0

img Với thành tích xuất sắc như vậy, lính bắn tỉa Simo Hayha được mọi người đặt cho biệt danh là “White Dead” (có nghĩa là Tử thần Trắng). Xạ thủ bắn tỉa của Phần Lan này đã sử dụng vũ khí yêu thích của mình là khẩu súng trường không có kính ngắm để tiêu diệt địch trong thời tiết lạnh giá -40 độ C ở vùng Kollaa.
img Lính bắn tỉa Hayha đã phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng mục tiêu bị tiêu diệt bằng vũ khí bắn tỉa trong những cuộc chiến tranh từ trước tới nay. Sinh ra ở vùng Rautjarvi, gần biên giới giữa Phần Lan và Nga ngày nay, ông bắt đầu nhập ngũ, phục vụ trong quân đội Phần Lan từ năm 1925.
img Tuy nhiên, ông chỉ bắt đầu sự nghiệp lính bắn tỉa khi diễn ra cuộc Chiến tranh mùa Đông (1939-1940) giữa Liên Xô và Phần Lan. Tại đây, ông đã sử dụng súng trường M28 cũ không có ống ngắm và lập nên kỷ lục.
img Bên cạnh vũ khí sở trường là súng trường, lính bắn tỉa Hayha còn sử dụng súng tiểu liên Suomi KP/31 để tiêu diệt khoảng 200 quân địch. Trong những lần tiêu diệt địch, Hayha hầu như hoạt động đơn độc suốt cả ngày.
img Ông thường vùi mình trong tuyết để chờ đợi thời cơ và bắn hạ đối phương trong suốt 3 tháng liền.
img Khi Liên Xô phát hiện một lính bắn tỉa Phần Lan đã tiêu diệt một số lượng lớn binh sĩ của mình, họ đã huy động một tiểu đoàn bắn tỉa để truy tìm và tiêu diệt tay súng bí ẩn của Phần Lan. Tuy nhiên, tiểu đoàn này cũng phải gánh chịu thương vong nặng nề mà vẫn không tìm ra tung tích của Hayha.
img Với thân hình nhỏ nhắn, chỉ cao 1,6m, Hayha đã vùi mình trong tuyết để ngụy trang hay mặc bộ đồ trắng tinh để kẻ địch không thể phát hiện ra ông. Tuy nhiên, trong trận giao tranh xảy ra vào tháng 3.1940, Hayha bị trúng một viên đạn vào hàm.
img Nó đã khiến Hayha mất nửa khuôn mặt. Đồng đội đã tìm thấy ông trên chiến trường. Mặc dù bị thương nghiêm trọng nhưng Hayha vẫn không tử vong và tỉnh lại sau 13 ngày, đúng ngày hòa bình được công bố.
img Khi trở về quê nhà, lính bắn tỉa Hayha được người dân Phần Lan ca ngợi là anh hùng có khả năng 1 chọi 100. Vì vậy, họ gọi ông là “kỳ tích ở Kollaa”. Ông cũng được thăng chức từ hạ sĩ quan lên trung úy và qua đời ở tuổi 96.
Kiến Thức (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem