Jenna Anh Phương - con gái NSND Trần Nhượng: Tiền đoạt giải "Trời sinh một cặp" chỉ giúp tôi đủ trả nợ

Yến Linh Thứ ba, ngày 23/05/2023 08:00 AM (GMT+7)
"Một phần thi đòi hỏi rất nhiều chi phí từ trang phục, âm nhạc tới dàn dựng. Ở những vòng cuối, khi tôi "cạn kiệt" về tài chính, mọi người xung quanh đã giúp tôi rất nhiều" - Jenna Anh Phương chia sẻ với PV Dân Việt.
Bình luận 0

Mới đây, Jenna Anh Phương - con gái NSND Trần Nhượng đã giành vị trí Á quân trong gameshow Trời sinh một cặp mùa 7. Thể hiện bản mashup Cảm ơn tình yêu – I Believe I Can Fly trong vòng chung kết, Jenna Anh Phương được ban giám khảo đánh giá cao, cô chỉ chịu thua Duy Khiêm Ngố - người đứng vị trí quán quân 0,5 điểm. Nhạc sĩ Huy Tuấn khẳng định: "Anh Phương là một trong những thí sinh dám chơi nhất trong chương trình. Mỗi lần bạn ấy mang đến một tiết mục thì lại vượt qua những thử thách tưởng chừng như rất khó". 

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Jenna Anh Phương sau thành công tại Trời sinh một cặp.

Tôi từng không dám hát karaoke

Cảm xúc của Jenna Anh Phương thế nào khi giành ngôi vị Á quân tại gameshow Trời sinh một cặp? Việc về sau người đứng đầu chỉ vỏn vẹn 0.5 điểm có khiến bạn tiếc nuối?

- Tôi không tiếc chút nào mà chỉ thấy hạnh phúc vì những cố gắng, nỗ lực của mình trong suốt hành trình tham gia cuộc thi đã được đền đáp. Tại Trời sinh một cặp, tôi là thí sinh cuối cùng tới với chương trình, khoảng thời gian chuẩn bị vô cùng gấp rút. Bên cạnh đó, cả kỹ năng thanh nhạc lẫn khả năng tài chính đều không cho phép tôi làm điều gì quá bùng nổ. 

Cũng bởi vậy, tôi xác định mình cứ chơi thật vui vẻ, hết mình, dù gì đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật. Vả lại, ngay từ khi mới tham gia chương trình, tôi đã thấy anh Duy Khiêm rất xuất sắc rồi.

Jenna Anh Phương - con gái NSND Trần Nhượng: Tiền đoạt giải "Trời sinh một cặp" chỉ giúp tôi đủ trả nợ - Ảnh 1.

Jenna Anh Phương và Thảo Trang tại đêm chung kết "Trời sinh một cặp". (Ảnh: NVCC)

Trước khi tham gia Trời sinh một cặp, Jenna Anh Phương có cho rằng mình sở hữu một giọng hát tốt, có khả năng trở thành ca sĩ?

- Tôi nghĩ mình hát được, nhưng không phải giọng ca nội lực, khoẻ khoắn, gọi là hát dễ nghe. Thêm nữa, do không được rèn luyện qua thanh nhạc, tôi hát sai kỹ thuật tùm lum. Cũng bởi vậy, từ trước tới giờ, dù rất thích được đứng trên sân khấu biểu diễn, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ trở thành ca sĩ. Thời gian qua, tôi có ra mắt 2 MV nhưng cũng chỉ là những sản phẩm dành tặng những người theo dõi, yêu mến mình.

Sau Trời sinh một cặp, tôi có thêm nhiều kỹ năng trong ca hát, quan trọng hơn cả là chương trình này mang cho tôi tự tin khi đứng trước mọi người. Trước đó, tôi rất ngại hát trước đám đông, kể cả đi hát karaoke tôi cũng chỉ ngồi im. Bây giờ thì hoàn toàn khác, tôi đã dám đứng trên sân khấu lớn và thoải mái thể hiện mình.

Kỷ niệm nào tại gameshow "Trời sinh một cặp" khiến Anh Phương nhớ nhất?

- Có rất nhiều câu chuyện đáng nhớ trong hành trình diễn ra gameshow này, một trong số đó là việc tôi nhờ tới sự hỗ trợ của ba (NSND Trần Nhượng - PV) tại phần thi chủ đề Nhạc phim.

Ngay khi được giao chủ đề này, cả tôi và chị Thảo Trang (đội trưởng) đều bật ngay ra lời hát: "Có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn". Chúng tôi quyết định chọn ca khúc này và chị Thảo Trang lên ý tưởng: "Hình như phim này có ba em đóng đúng không, vậy ta có thể đưa hình ảnh ông trong phim phát lên để tôn vinh luôn trên sóng?".

Tôi liền về hỏi về vai diễn của ba trong phim, ba tôi trả lời: "Trong phim đó ba đóng tội phạm cơ con ạ". (cười). Cuối cùng, hai chị em quyết định sẽ diễn một đoạn kịch ngắn, trong đó nhờ ba thủ vai người chiến sĩ công an trên sân khấu. Do không muốn ban giám khảo nghĩ mình chiêu trò, tôi cố gắng để tiết mục tập trung nhiều vào phần hát, ba tôi chỉ xuất hiện và tạo thành điểm nhấn ở phần cuối. Hôm đó, tiết mục để lại nhiều ấn tượng và mọi người nhắc tới ba rất nhiều. Tôi và chị Thảo Trang cũng nhận được 3 điểm 10, anh Huy Tuấn khẳng định đó là điểm số công bằng cho những nỗ lực của chúng tôi.

Tiết mục "Những bàn chân lặng lẽ" của Jenna Anh Phương và Thảo Trang tại "Trời sinh một cặp". (Clip: YTCT)

Anh Phương dự định làm gì với số tiền thưởng nhận được từ Trời sinh một cặp?

- Thú thật, giải thưởng của Trời sinh một cặp chỉ đủ bù lỗ cho những chi phí tôi bỏ ra trong suốt quá trình thi. Không chỉ riêng mình tôi mà các thí sinh khác cũng đều như vậy. Tại đêm chung kết, mọi người đều hồi hộp bảo nhau: "Không biết liệu mình có giải để mang trả nợ hay không đây?". Một phần thi đòi hỏi rất nhiều chi phí từ trang phục, âm nhạc tới dàn dựng... Ở những vòng cuối, khi tôi "cạn kiệt" về tài chính, mọi người xung quanh đã giúp tôi rất nhiều.

Tôi không dựa vào mối quan hệ của bố

Từng tham gia thi nhan sắc, diễn xuất trong các bộ phim, giờ lại thử sức với âm nhạc, mong muốn của Jenna Anh Phương có phải trở thành một nghệ sĩ đa năng?

- Đúng vậy, tôi luôn muốn mình là một nghệ sĩ có thể đảm nhận nhiều vai trò. Đương nhiên, lĩnh vực tôi tập trung phát triển nhất vẫn là sự nghiệp diễn xuất và cho tới gần đây, tôi mong muốn mình có thêm nhiều cơ hội với âm nhạc. 

Các cuộc thi tôi từng tham gia đều mang tính trải nghiệm, bởi tính cách tôi cũng khá liều lĩnh, thích tìm tòi cái mới. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là khẳng định vị trí của mình.

Jenna Anh Phương - con gái NSND Trần Nhượng: Tiền đoạt giải "Trời sinh một cặp" chỉ giúp tôi đủ trả nợ - Ảnh 3.

Jenna Anh Phương có ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút. (Ảnh: FBNV)

Thu nhập chính hiện tại của bạn tới từ đâu?

- Tôi vẫn đi diễn và làm nhà sáng tạo nội dung trên Tik Tok khi không có phim. Nguồn thu nhập không quá dư dả nhưng đủ để tôi tồn tại trong Sài Gòn. Đã 27 tuổi rồi nên tôi phải tự lực cánh sinh, không thể phụ thuộc vào gia đình.

Có một người cha nổi tiếng trong nghề, Anh Phương được ông hỗ trợ như thế nào trong sự nghiệp?

- Thật ra, thường những thứ đã làm xong rồi, tôi mới báo lại với ba. Ba cũng không can thiệp nhiều, ông chỉ thường gọi điện động viên và hỏi thăm con gái. Tôi không nhờ vả quan hệ của ba để đi casting bởi quan niệm phim ảnh cần những diễn viên có khả năng diễn xuất. Không ai có thể vì mối quan hệ mà chấp nhận một người không có thực lực xuất hiện trong bộ phim của mình.

Jenna Anh Phương - con gái NSND Trần Nhượng: Tiền đoạt giải "Trời sinh một cặp" chỉ giúp tôi đủ trả nợ - Ảnh 4.

Jenna Anh Phương mong sẽ có nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp. (Ảnh: FBNV)

Sự cạnh tranh trong showbiz ngày càng lớn với những gương mặt mới xuất hiện hàng ngày, có khi nào Jenna Anh Phương thấy đuối sức và nghĩ mình nên có một chỗ dựa về tài chính?

- Đuối sức thì hơi nặng nề nhưng đúng là có những lúc tôi suy nghĩ. Showbiz hiện tại đã dành cho sự xuất hiện các bạn sinh năm 2000, tôi thì ở tuổi 27 vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tìm một chỗ dựa để đỡ phải lo nghĩ về tiền bạc. Tôi là người sống theo cảm xúc, chỉ một chàng trai khiến tôi thực sự rung động tôi mới có thể gắn bó được.

Cảm ơn những chia sẻ của Jenna Anh Phương!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem