“John Thánh chiến” xin lỗi vì làm ô nhục gia đình

Thứ hai, ngày 09/03/2015 11:29 AM (GMT+7)
Bố đẻ của Mohammed Emwazi đã bị chính quyền Kuwait dọa trục xuất nếu ông này không công khai xin lỗi vì những hành động tàn bạo của con.
Bình luận 0

Ngày 8/3, báo chí Anh đưa tin trùm đao phủ của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) Mohammed Emwazi (hay còn gọi là “John Thánh chiến”) đã gửi lời xin lỗi bố mẹ vì đã mang ô nhục lại cho gia đình sau khi danh tính của anh ta bị tiết lộ.

Sau khi danh tính của “John Thánh chiến” bị phanh phui cách đây không lâu, gia đình anh ta đã phải rời khỏi ngôi nhà xã hội trị giá 600.000 bảng Anh ở thủ đô London để đảm bảo an toàn. Mẹ đẻ cùng với 5 người em của Emwazi hiện đang phải sống ở một nơi bí mật dưới sự bảo vệ của cảnh sát vì lo sợ sẽ bị người dân trả thù.

img
Mohammed Emwazi (trái) chính là trùm đao phủ "John Thánh chiến" của IS

 

Trong khi đó, bố và người chị cả của Emwazi hiện đang sống và làm việc ở Kuwait. Báo chí Anh cho biết gia đình Emwazi di cư đến Anh cách đây 20 năm và chuyển tới sống trong một ngôi nhà ở xã hội do chính quyền cung cấp, và họ đã tiêu tốn tới 400.000 bảng Anh tiền trợ cấp của chính phủ Anh trong suốt thời gian ở đây.

Hôm Chủ nhật, tờ Sunday Times của Anh cho hay đao phủ Emwazi đã nhờ một bên thứ ba gửi lời xin lỗi tới gia đình vì những vấn đề và rắc rối mà việc bại lộ danh tính của anh ta mang lại cho họ. Thế nhưng anh ta không hề tỏ ra hối hận hay xin lỗi vì đã tự mình chặt đầu ít nhất 7 con tin phương Tây.

Theo quan niệm của các tín đồ Hồi giáo, những người không tuân lời hoặc bất kính với bố mẹ có thể sẽ phải xuống địa ngục.

Trước đó, các nghị sĩ Kuwait đã yêu cầu bố của trùm đao phủ IS là ông Jasem Emwazi phải công khai phản đối những hành động tàn bạo của con mình bằng cách xin lỗi mọi người, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Kuwait.

Trong thời gian gần đây, nhà chức trách Kuwait ngày càng tỏ ra giận dữ trước những phản ứng khác nhau của người bố 51 tuổi mang quốc tịch Anh này trước việc con trai mình bị tiết lộ danh tính.

img
Ông Jasem Emwazi, bố đẻ của trùm đao phủ IS

 

Hồi tuần trước, ông Jasem Emwazi tuyên bố rằng con trai mình là “một con chó” và hy vọng rằng “John Thánh chiến” sẽ chết trong các cuộc không kích của Mỹ. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, luật sư của ông này lại khẳng định rằng “không có bằng chứng” chứng tỏ tên trùm bao phủ của IS là Mohammed Emwazi.

Ông Jasem cùng người con gái đầu lòng Asma đã trở về sinh sống ở Kuwait suốt 2 năm qua. Người vợ Ghaneya cùng 4 người con của ông ta hiện đang sống ẩn dật trong một khách sạn bí mật được cảnh sát canh gác với chi phí lên tới 5000 bảng Anh mỗi ngày.

Cũng theo báo chí Anh, hội đồng thành phố Westminster hiện vẫn đang phải chi trả tiền thuê ngôi nhà của gia đình Emwazi, mặc dù theo quy định chính quyền chỉ trợ cấp tiền thuê nhà cho các gia đình dạng này trong vòng 13 tuần.

Ngôi nhà này được chính quyền thành phố thuê cho gia đình Emwazi ở từ cách đây 20 năm, sau khi họ rời khỏi Kuwait đến tị nạn ở Anh với lý do sợ bị đàn áp dân tộc.

Trí Dũng (Theo Mirror)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem