Kẻ giết người khiến ông Huỳnh Văn Nén bị oan lĩnh án

Thứ bảy, ngày 27/08/2016 06:55 AM (GMT+7)
"Trong quá trình chạy trốn tôi không hề hay biết về vụ việc oan sai của ông Huỳnh Văn Nén cũng như thông tin đồng phạm Hồ Thanh Việt chết. Đến khi đầu thú bị bắt mới biết", Thọ nói tại tòa.
Bình luận 0

Chiều 26.8, sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt Nguyễn Thọ (40 tuổi) mức án 20 năm tù tội Giết người, 3 năm tù tội Cướp tài sản; tổng hình phạt 20 năm tù. Thọ bị cáo buộc đã giết bà Lê Thị Bông để cướp nhẫn vàng khiến ông Huỳnh Văn Nén ngồi tù oan gần 17 năm.

HĐXX cho rằng hành vi của Thọ mang tính chất côn đồ, nguy hiểm, gây hoang man cho xã hội đồng thời sau khi gây án đã bỏ trốn gây khó khăn trong việc điều tra. Tuy nhiên, sau nhiều năm, Thọ đã nhận ra lỗi lầm và đầu thú, thành khẩn khai báo nên mức án trên là phù hợp.

img

Thọ nhận 20 năm tù cho tội Giết người và Cướp tài sản. Ảnh: Phước Tuấn

Trước đó, trong phần xét hỏi, VKS hỏi tại sao Hồ Thanh Việt là đồng phạm đã chết, Thọ không đổ lỗi cho bạn mình. Trầm ngâm một hồi, Thọ cho rằng mình đã phạm tội quá lớn với nạn nhân và gia đình nên giờ cũng không muốn gây thêm lỗi lầm cho bạn, người đã chết.

Còn trả lời phần xét hỏi của đại diện luật sư chỉ định cho mình, Thọ cho biết trong thâm tâm không có ý định giết bà Bông mà chỉ trong giây phút hoảng loạn, muốn bịt miệng để nạn nhân khỏi la lên. "Trong quá trình chạy trốn tôi không hề hay biết về vụ việc oan sai của ông Huỳnh Văn Nén cũng như thông tin đồng phạm Hồ Thanh Việt chết. Đến khi đầu thú bị bắt mới biết", Thọ nói.

Nhân chứng Trần Văn Sáng - nguyên Phó Công an xã Tân Minh - cho biết sau khi vụ án xảy ra, ông đã gặp Thọ và Việt và nghi ngờ hai người này gây án giết bà Bông. "Khi đó tôi có báo cáo rõ ràng hai thanh niên này có mặt tại địa phương khi vụ án xảy ra với cấp trên", ông Sáng khẳng định.

Ở phần tranh luận, luật sư bào chữa cho người bị hại cho biết lời khai của bị cáo không đúng với diễn biến vụ việc, ngụy biện đầu thú để hưởng sự khoan hồng, có nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt việc không xem xét trách nhiệm hình sự và dân sự của Hồ Thanh Việt nên kiến nghị tòa trả hồ sơ điều tra lại.

Tuy nhiên, VKS cho rằng luật sư suy diễn vì những lời khai bị cáo và các chứng cứ thu thập được từ pháp y, nhân chứng... đều có căn cứ nên giữ quan điểm truy tố của mình. "Việc mời về làm việc khi vi phạm giao thông thì Thọ đã xin khai nhận hành vi của mình 17 năm trước là có căn cứ cho rằng Thọ đầu thú chứ không phải ngụy biện như lời bào chữa của luật sư bị hại", đại diện VKS nói

Theo đại diện VKS, trong lịch sử tố tụng Việt Nam chưa có vụ án nào mà từ khi gây án đến lúc ra tòa lâu như vậy và khẳng định ông Nén không phải là hung thủ của vụ án. "Qua lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và phiên tòa hôm nay, chúng tôi nhận thấy khách quan, có căn cứ, phù hợp với kết quả pháp y, chứng cứ thu thập được", đại diện VKS nhấn mạnh.

VKS cho rằng, Thọ có ý giết bà Bông để che giấu hành vi của mình. Hành vi Thọ gây ra mang tính côn đồ, manh động, thiếu nhân tính nên cần xử lý bị cáo nghiêm minh để giáo dục răn đe. "Tuy nhiên vụ án xảy ra đã lâu, bị cáo chủ động đầu thú, lời khai thành khẩn nên cần sự khoan hồng của pháp luật", VKS nêu quan điểm và đề nghị tuyên phạt Thọ 20 năm tù tội Giết người, 3 đến 4 năm tù tội Cướp tài sản.

Nói lời sau cùng, Thọ gửi lời xin lỗi đến gia đình người bị hại đồng thời mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời, bồi thường cho bị hại.

18h, sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận đề nghị của VKS. Ngoài mức án, Thọ bị buộc bồi thường cho gia đình bị hại 140 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và chiếc nhẫn cướp được.

Sau khi tòa kết thúc, đại diện gia đình nạn nhân cho biết không chấp nhận bản án và sẽ kháng cáo kể cả hình sự và dân sự.

Theo cáo trạng, 18 năm trước, Thọ cùng Hồ Thanh Việt đi dạo trên đường liên thôn thì nảy sinh ý định cướp giật dây chuyền của con gái bà Bông đi bán hàng khuya về. Tuy nhiên do sợ bị lộ, hai gã thanh niên từ bỏ ý định và chuyển qua trộm đầu máy video trong nhà bà Bông.

Khi Thọ vừa bước vào nhà thì bà Bông phát hiện. Sợ chủ nhà la lên, cả hai lao tới khống chế, siết cổ bà Bông đến chết. Trước khi rời khỏi hiện trường, Việt lột chiếc nhẫn vàng trên tay nạn nhân rồi cùng đến quán cà phê nằm ngủ. Sáng hôm sau, Thọ đi bán nhẫn vàng cướp được, bắt xe vào nam lẩn trốn.

Sau nhiều năm đổi tên, sống lông bông ở Campuchia và nhiều tỉnh thành phía Nam, ngày 10.10.2015, Thọ ra đầu thú. Còn Việt cũng trốn đi một thời gian sau đó bị bệnh qua đời. 12 ngày sau khi Thọ đầu thú, ông Huỳnh Văn Nén - người đã bị kết án oan chung thân vì bị cáo buộc sát hại bà Bông - được tại ngoại sau 17 năm thụ án. Hai tháng sau, ông Nén chính thức được đình chỉ bị can và minh oan.

Ông Nén là người duy nhất tại Việt Nam 2 lần bị kết án oan trong hai vụ giết người. Ngoài bản án oan trong vụ bà Bông, ông còn được xác định liên quan vụ giết bà Dương Thị Mỹ trước đó 5 năm (năm 1993). Trải qua 12 năm nhưng không tìm được hung thủ, cơ quan tố tụng buộc phải tuyên 9 bị cáo trong "kỳ án vườn điều" này (đều là người trong gia đình vợ Nén) vô tội và phải bồi thường oan sai hơn một tỷ đồng. Riêng ông Nén bị cho là thủ phạm giết bà Bông nên chưa được bồi thường.

Phước Tuấn (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem