Kêu gọi nhân tài

Thứ tư, ngày 20/10/2010 15:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chia chác đất công, đã thấy tại một số không ít địa phương, nhưng đa số là lén lút, thậm thò thậm thụt, che đậy, trá ngụy đủ điều.
Bình luận 0

Duy chỉ có huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước là làm thật, UBND huyện xin phép Huyện ủy đưa ra văn bản công khai chia chác, cho 17 quan chức địa phương chia nhau 200ha đất công như xẻ bánh chia phần. Và Huyện ủy cũng làm thật, mang 200ha đất công ra, tùy theo lớn nhỏ, đều có phần cả.

Chắc nhận thấy người tài về địa phương quá ít, nên có chủ trương này để chiêu dụ nhân tài. Cứ về đây, phấn đấu lên quan lên chức hẳn sau này huyện lại có văn bản chia đất công cho. Nếu ai nói gì cứ bảo đã có tiền lệ.

Nếu nhân tài đàng hoàng thực sự có tài lẫn có tâm, không thích mấy cái trò ăn chia đất đai cũng được, cứ về ắt có ngày trọng dụng vì 17 cán bộ ăn chia trên đã sắp bị kỷ luật đến nơi rồi. Những 17 vị, vị nào cũng tai to mặt lớn tại địa phương, lúc bình thường muốn trèo cao đâu có dễ, còn phải phấn đấu nhiều, và… chờ các vị về hưu đã. Chứ làm gì có dịp tốt để “cất vó” một lúc những 17 ông cho về nghỉ sớm? Không có việc này chắc còn lâu mới chen chân được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem