Khách sạn này được mở ra bởi một người yêu mèo tên mèo Ounsley Jo, 43 tuổi. Bà Ounslay chia sẻ: "Đó là nơi hoàn hảo cho một con mèo cưng nghỉ ngơi, mặc dù cũng có một số người có thể cho rằng đó là một ý tưởng ngông cuồng”.
Bà nói thêm: “Chúng tôi muốn tạo ra mộ không gian giải trí và thư giãn cho mèo, khiến chúng thực sự hạnh phúc”.
Khách sạn mèo xa hoa gồm 11 phòng với giá 15 bảng Anh/phòng/đêm (tương đương hơn 500.000 đồng). Tất cả các phòng được thiết kế riêng theo chủ đề để mang lại sự thư thái cho những chú mèo.
Tại phòng nghỉ khách sạn, những chú mèo cưng có thể ngồi hàng giờ trên ghế sofa, được nhân viên massage, đọc chuyện cho nghe và phục vụ bữa ăn 2 lần/ngày. Ngoài ra, mỗi phòng khách sạn này còn lắp đặt cả tivi màn hình plasma để phục vụ những con vật cưng xem phim ảnh.
Bà Ounsley cho biết, bà mở khách sạn mèo là vì cô con gái 12 tuổi của mình. “Khi bạn đi nghỉ mát mà không thể mang theo vật nuôi thì khách sạn mèo sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho con vật cưng của bạn nghỉ ngơi lúc chủ vắng nhà. Những con mèo sẽ được nuông chiều, tận hưởng sung sướng tới mức có thể chúng sẽ không muốn về nhà nữa”.
Hồng Thu (theo Metro) (Hồng Thu (theo Metro))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.