Khai giảng tại TP.HCM: Thầy hiệu trưởng gửi thông điệp ý nghĩa từ việc... rót 2 lon nước có gas

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 05/09/2022 09:26 AM (GMT+7)
Sáng 5/9, các trường học trên địa bàn TP.HCM tưng bừng tổ chức lễ khai giảng trong trạng thái bình thường mới. Không ít trường đã chuẩn bị những chương trình công phu, sinh động. Điển hình như trường THPT Nguyễn Du, thầy hiệu trưởng đã gửi thông điệp ý nghĩa từ việc rót hai lon nước có gas...
Bình luận 0

Sáng 5/9, không khí tại TP.HCM trở nên náo nhiệt, tưng bừng với hoạt động khai giảng của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Còn nhớ một năm trước, ngày khai giảng tại TP.HCM không được tổ chức vì tình hình Covid-19 diễn ra phức tạp. Học sinh các khối lớp phải khai giảng và học tập trên nền tảng trực tuyến.

Khai giảng đầu tiên sau dịch Covid-19

Ghi nhận nhận của phóngg viên, sáng nay không khí tại TP.HCM rất mát mẻ. Trên các nẻo đường, học sinh, phụ huynh đưa học sinh tới trường đông đúc. Các cổng trường được trang trí bắt mắt để đón chào "ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường".

TP.HCM: Tưng bừng khai giảng trong trạng thái bình thường mới - Ảnh 1.

Học sinh tại Trường mầm non 17, quận Bình Thạnh trong ngày khai giảng. Ảnh: MQ

Tại Trường Tiểu học Cao Bá Quát (quận Phú Nhuận), ngay từ sáng sớm, phụ huynh đã phấn khởi đưa trẻ đến trường. Dù trước đó, các bé đã được tựu trường, được làm quen thầy cô và trường lớp nhưng nhiều phụ huynh vẫn thấy hồi hộp trong ngày khai giảng.

Trao đổi với Dân Việt, phụ huynh bé Hoàng Lê, học sinh lớp 2 cho biết, bé rất háo hức tới ngày khai giảng. Dù là lớp hai nhưng đây là khai giảng đầu tiên trong cuộc đời học sinh của Hoàng Lê. Trước khi đi khai giảng, bé rất tò mò và đặt nhiều câu hỏi như "khai giảng là gì?", "khai giảng có vui không?", "khai giảng có nhiều bạn không?"...

"Thấy con háo hức chờ đợi, tôi cũng vui lây. Thật may là dịch bệnh đã được khống chế để các con được đến trường bình thường, được dự lễ khai giảng để khởi đầu năm học mới thật đáng nhớ, thật ý nghĩa", phụ huynh chia sẻ.

TP.HCM: Tưng bừng khai giảng trong trạng thái bình thường mới - Ảnh 2.

Học sinh vui vẻ trong lễ khai giảng đầu đời. Ảnh: H.N

Tương tự, anh Việt Dũng - phụ huynh có con học lớp 1 tại Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi (quận 1) cũng tranh thủ đưa con đi khai giảng. Anh cho biết, đây là lễ khai giảng đầu đời của con nên anh không muốn bỏ lỡ, đồng thời, anh đi cùng để bé tự tin hơn.

"Nhà trường tổ chức lễ khai giảng với nhiều hoạt động vui chơi, thu hút các bé. Trước đó, trường cũng tổ chức nhiều hoạt động để các con làm quen với trường lớp nên tôi rất yên tâm. Hy vọng rằng con sẽ sớm hòa nhập, thích nghi với môi trường mới", anh Dũng nói.

Thông điệp ý nghĩa từ hiệu trưởng

Theo ghi nhận của Dân Việt, tại Trường THPT Nguyễn Du (quận 10), lễ khai giảng được tổ chức rất công phu, bài bản với nhiều tiết mục sinh động, lôi cuốn.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tập thể giáo viên trường đã chuẩn bị một kịch bản đặc biệt cho lễ khai giảng.

TP.HCM: Tưng bừng khai giảng trong trạng thái bình thường mới - Ảnh 3.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Du rót nước ngọt có gas và gửi tới học sinh 3 thông điệp ý nghĩa. Ảnh: MQ

Theo thầy Phú, tâm lý học sinh những ngày đầu trở lại trường là rất hồ hởi, mong gặp lại thầy cô, bạn bè... nên cần thời gian để tâm sự, chia sẻ. Chính vì vậy, lễ khai giảng của trường sẽ được tổ chức gọn gàng, nhanh chóng nhưng không kém sự ý nghĩa. Do đó, thầy Phú chỉ chuẩn bị bài diễn văn ngắn gọn trong 1 - 2 phút. Bởi nếu không khéo, đọc diễn văn rườm rà, khoe khoang thành tích, kể lể sẽ làm tuột mất cảm xúc của các em học sinh.

Ngoài ra, tại lễ khai giảng, thầy Phú đã gửi thông điệp ý nghĩa đến với học sinh của trường bằng việc rót hai lon nước có gas vào hai cái ly. Trong đó, 1 ly thầy rót nhanh và một ly rót chậm rãi. Kết quả thu được, chiếc ly thầy Phú rót nhanh bị tràn ra ngoài, thu lại lượng nước ít còn ly rót chậm rãi thì không bị tràn nước, lượng nước thu được nhiều hơn.

"Trong học tập, chúng ta không vội vàng mà phải hết sức thận trọng, học cái gì, chắc cái đó, tính toán cho kỹ lưỡng để đạt kết quả cao vì sai một ly là đi một dặm. Trong giao thông, mình phải làm chủ tốc độ, điều khiển giao thông trên đường phải đúng luật, phải thực hành phân hóa giao thông vì đôi khi nhanh một giây nhưng mất cả một cuộc đời. Trong cuộc sống, làm điều gì cũng phải thận trọng, hết sức kỹ lưỡng vì làm sai là tổn thất tất cả", thầy Phú chia sẻ 3 thông điệp qua việc rót nước.

TP.HCM: Tưng bừng khai giảng trong trạng thái bình thường mới - Ảnh 4.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Du háo hức trong lễ khai giảng. Ảnh: MQ

Cuối cùng, thầy Phú chia sẻ với học sinh: Người xưa có câu "lỗ nhỏ đắm thuyền", "dục tốc bất đạt", hy vọng 3 thông điệp này sẽ đi theo các em suốt hành trình sống và suốt hành trình học tập tại Trường THPT Nguyễn Du. Chia sẻ của thầy Phú đã nhận được sự tán thưởng, vỗ tay không ngừng của hàng trăm học sinh phía dưới.

Chương trình khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Du khép lại hết sức tưng bừng với các tiết mục văn nghệ sôi động, trẻ trung của học sinh trường và nhiều nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (quận 8), bà Lê Thị Hồng Anh – Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, nhà trường cũng tổ chức lễ khai giảng với nhiều chương trình đặc biệt cả phần lễ và phần hội. Cụ thể, trường tổ chức nghi thức gắn phù hiệu cho học sinh khối 10 và ra mắt "Dự án 100 Audio book những câu chuyện văn hóa thường thức". 

Đây là dự án thể hiện những câu chuyện văn hóa thường thức, những việc làm cụ thể, văn minh, đời thường có sức lan tỏa thông qua việc thật, hành động thật, tấm gương thật của thầy trò. Dự án được số hóa bằng công nghệ thông tin làm món quà nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem