Khai sinh

  • “Những người hiếu kì nghe về ông đều coi đó là chuyện bịa, làm gì có thật. Nhưng với những người dân ở xã Khoan Tế, lớn bé già trẻ đều biết, cuối làng là nhà ông Đăng Hành, ông có tới 16 bà vợ và mấy chục đứa con...”.
  • (Dân Việt) - “Đánh chết cái nết không chừa”, đường ăn nết ở của dân ta trong đó có tính đại khái rất đáng ngại. Ngó lại nông thôn xưa, sinh con trai thì gọi thằng cu, thằng cò, sinh con gái thì gọi cái bé hoặc cái hĩm, thế là xong. Cái tên chỉ để người nghe hình dung ra giới tính, còn bao giờ khai sinh hẵng hay.
  • (Dân Việt) - Theo phản ảnh của nhiều người dân xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai, ông Nguyễn Sĩ Vinh - Trưởng công an xã lấy 500 nghìn đồng với mỗi sổ hộ khẩu làm mới.
  • (Dân Việt) - Ngày đi xin, tối về ngủ gầm cầu là cuộc sống của 5 đứa trẻ sống dưới gầm cầu Sông Vệ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi nhiều năm qua.
  • NTNN - Lần đầu tiên, Việt Nam có một kênh truyền hình chuyên biệt về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó đối tượng phục vụ chủ yếu là nông dân.