Kháng chiến Chống Pháp
-
Đó là nhận định của PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khi trao đổi với Dân Việt về chặng đường lịch sử suốt 91 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ công cuộc giải phóng dân tộc trước đây cho tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay.
-
Làng Rền (xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) vốn nổi tiếng bởi Di chỉ khảo cổ xóm Rền - nơi minh chứng nền văn hóa của cư dân thời kỳ đầu Hùng Vương dựng nước. Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng với nghề làm nón lá có từ lâu đời. Nghề làm nón ở Gia Thanh ví như nghề làm duyên cho thiên hạ...
-
Những ngày này, nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sĩ và người có công (NCC) đang được tổ chức trên cả nước. Làm gì để các hoạt động này thêm ý nghĩa, góp phần để cuộc sống của họ bớt khó khăn, vất vả? Dân Việt đã trao đổi với ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH.
-
Hiện nay, bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang lưu giữ và trưng bày 18 khẩu súng thần công các loại. Thời bấy giờ, đây là vũ khí được coi như có sức mạnh như "thần", thể hiện uy quyền của vương triều nhà Nguyễn trong việc bảo vệ kinh thành Thăng Long, Huế và trong những trận chiến với liên quân Pháp – Tây Ban Nha.
-
Trong tâm thức của người dân xứ Đoài, chùa Mía là một ngôi chùa đặc biệt linh thiêng. Xung quanh ngôi chùa này, có những giai thoại thẩm đẫm màu sắc huyền bí được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
-
Mìn làm bằng chĩnh nước mắm, lựu đạn tự chế bằng đốt tre, chày giã cua... là những loại vũ khí độc đáo mà các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ đã sử dụng trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
-
Dép cao su hay dép lốp là một vật dụng thân thuộc gắn liền với hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
-
Ít ai dám tin rằng, chỉ với một lực lượng nhỏ bé ngày đầu thành lập, Quân đội Việt Nam sau này đã chiến đấu và chiến thắng cả Pháp lẫn Mỹ, vươn mình trở thành lực lượng quân sự mạnh bậc nhất khu vực.
-
Trong lịch sử Việt Nam đã từng diễn ra ba cuộc diễu binh lớn nhất vào các năm 1955, 1975 và 2015.
-
Jean Léon Leroy là con thứ ba của tên lính săn đã giải ngũ René Théophile Leroy, dân địa phương thường gọi là "Tây La Ra".