Khánh Du – Thần tượng trong tim tôi chính là chồng

Thứ năm, ngày 22/03/2012 15:17 PM (GMT+7)
Dân Việt – “Tôi thật sự rất thần tượng chồng mình. Anh ấy là người uyên bác và cũng là người rất sâu sắc trong việc đối nhân xử thế”- ca sĩ Khánh Du chia sẻ.
Bình luận 0

Là ca sĩ hải ngoại được mời hát trong chương trình Không gian âm nhạc sắp tới, Khánh Du đã có những trải lòng về cuộc sống gia đình và cuộc đời đi hát của chị.

img
Ca sĩ Khánh Du

Chị được coi là một phát hiện thành công nhất của hãng đĩa VAFACO vào những năm 90 - giai đoạn vàng của nhạc nhẹ Việt Nam. Chất giọng của chị được đánh giá có pha trộn giữa sự hoài cổ với nét hiện đại của những giọng ca quốc tế. Vậy khi được mời về trong một không gian âm nhạc ấm cúng, chị sẽ định hát gì tặng khán giả của Hà Nội, và chị có ý định làm mới mình hay vẫn chung thủy với một dòng nhạc lâu nay vẫn chọn?

Lần về nước này tôi vẫn sẽ khẳng định mình, sẽ hát dòng nhạc mà mình đam mê và theo đuổi. Bởi những ca khúc trữ tình nhẹ nhàng đó đã cho tôi một cảm xúc mãnh liệt. Ở mỗi ca khúc là một tâm trạng khác nhau, là một niềm dâng trào đầy tâm trạng của mỗi câu chuyện tình yêu lãng mạn, trong sáng. Và vì thế tôi muốn được truyền tải những cảm xúc đó, sự chân tình đó tới mỗi khán giả yêu nhạc.

Khi nhận được lời mời của chương trình không gian âm nhạc lần này, chị có cảm xúc như thế nào khi được đứng trên sân khấu quê nhà?

Có chứ, tôi cũng thấy hồi hộp và lo âu lắm, nhưng không bị mất ngủ (cười). Bởi cũng khoảng chừng 8 năm gì đó, tôi không đi hát mà.

Chị theo chồng sang cộng hòa Czech sống gần 10 năm nay và hàng ngày chị vẫn học nhạc để tự hoàn thiện mình. Một người yêu và đam mê với nghệ thuật như vậy, lý do nào đã khiến chị vắng mặt lâu đến thế sân khấu?

Cuộc sống gia đình mới của tôi tại Châu Âu là cả một sự khác biệt lớn. Có quá nhiều thứ khiến tôi phải để ý và học hỏi. Ngoài học đàn piano cổ điển, tôi còn học thêm tiếng Tiệp, Anh, Pháp. Ngoài đam mê ca hát, tôi cũng chợt nhận ra mình còn có những đam mê khác nữa, đó là ham học hỏi, tích lũy thêm những kiến thức bổ ích bên cạnh việc chơi thể thao.

Và một lý do đặc biệt nữa đã khiến tôi vắng mặt lâu trên sân khấu, đó chính là lý do sức khỏe. Cách đây mấy năm tôi đã phải mổ tim và hiện tại tôi đang phải sử dụng van tim nhân tạo. Theo yêu cầu, động viên của bác sĩ, tôi cần thay đổi lịch sinh hoạt, với một ngày của tôi từ 6h sáng và lên giường không thể muộn hơn 23h đêm.

img
 

Chồng chị đã có những chia sẻ như thế nào với chị trong cuộc sống gia đình? Khi mà hai anh chị là hai ngôn ngữ, hai nền văn hóa khác nhau?

Bản thân tôi là người rất thoáng, cởi mở và lạc quan, đặc biệt là thích tìm tòi, học hỏi, cộng với sự quan tâm yêu thương của chồng mình nên tôi đã thay đổi một chút ít về bản thân để hoàn thiện mình và làm cho cuộc sống ít có sự mẫu thuẫn về văn hóa hơn.

Chồng tôi không có quan niệm rằng là vợ thì phải hy sinh, tận tụy, hết lòng vì gia đình. Đối với chồng tôi, vợ luôn là người luôn đồng hành trong cuộc sống, từ chơi thể thao, đi du lịch, giải trí, đến các buổi chiêu đãi, tiếp tân chính trị, giao hữu giữa các nước….

Chồng tôi cũng không bao giờ áp đặt các con mà luôn chia sẻ công bằng những suy nghĩ, cách nhìn nhận cùng các con trong mọi vấn đề. Tôi thật sự rất thần tượng chồng mình (cười). Chồng tôi không những là người uyên bác, đáng để học hỏi, mà anh ấy còn là người rất yêu vợ, yêu con, và cũng rất sâu sắc trong việc đối nhân xử thế.

Sau sự xuất hiện trên sân khấu lần này, chị có kế hoạch hay dự định gì cho sự nghiệp hát của mình?

Tôi trở về lần này có hai việc, một là tham gia chương trình Không gian âm nhạc, hai nữa là phát hành một album mới mang tên “Ngày về” với các ca khúc trữ tình bất hủ, dự kiến vào đầu tháng 4 tới chính thức phát hành.

Tôi hy vọng sẽ được khán giả giả ủng hộ và đón nhận album này của tôi.

Xin cám ơn chị!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem