Khánh Linh: Làm nghệ thuật cũng nên cực đoan

Thứ hai, ngày 12/11/2012 06:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau gần 4 năm rất ít xuất hiện trước công chúng, ca sĩ Khánh Linh sắp sửa ra mắt 2 album về thể loại nhạc acoustic. Chị chia sẻ với NTNN về album mới.
Bình luận 0

Vì sao mấy năm gần đây, dường như Khánh Linh “mất tích” trong đời sống âm nhạc vốn ồn ã ngoài kia?

- Tôi cũng vẫn thường xuyên đi hát đấy chứ, chỉ có điều không xuất hiện ở những sân khấu lớn và ở trên truyền hình thôi. Tôi cũng lao động trong phòng thu, để cuối năm nay sẽ phát hành 2 album, một album tôi làm chung với ca sĩ Hà Linh và một album của riêng mình.

img
Ca sĩ Khánh Linh.

Thực ra ý tưởng về âm nhạc của tôi không phải là ít, nhưng có mấy lý do khiến việc ra album của tôi bị lâu đến vậy. Là vì khi tôi chọn người cộng tác làm âm nhạc thì nhiều khi họ lại bận, và khi họ rảnh thì đến bản thân mình lại bận. Thêm nữa, khi những nghệ sĩ như chúng tôi làm album, video clip thì chỉ hôm sau là đã thấy ở trên mạng rồi, như thế rất là thiệt cả về lợi ích kinh tế đến tinh thần cho các nghệ sĩ. Cộng với một lý do quan trọng nữa là tự tôi cũng cảm thấy mình chưa “chín”, cần thêm thời gian nên tôi đã quyết định dừng lại để cảm nhận, để được trải nghiệm hơn nữa về âm nhạc, cuộc sống...

Để người nghe chờ đợi lâu như vậy, hẳn 2 album của chị sẽ có nhiều điều đặc biệt?

- Với album riêng, tôi làm thiên về acoustic vì điều đó phù hợp với giọng hát của mình hơn, thay vì những dòng nhạc như pop, rock hay dance… Còn album song ca của tôi và Hà Linh sẽ làm theo sở thích của 2 người. Tôi hy vọng đây sẽ là sự trở lại với sự thay đổi, có một điều gì đó khác biệt với Khánh Linh ngày trước

Nhân chuyện chị băn khoăn về lợi ích người nghệ sĩ, vừa qua có rất nhiều dư luận trái chiều xung quanh vấn đề thử nghiệm thu phí tải nhạc trên mạng. Quan điểm của chị về việc này?

- Tôi rất ủng hộ, đó là điều đương nhiên. Tôi nghĩ giống như mình đi uống cà phê thì phải trả tiền hay mình đi mua bất cứ cái gì mình cũng phải trả tiền vậy, đó là điều hết sức bình thường và nghe nhạc cũng thế thôi. Những nghệ sĩ hay nhà sản xuất âm nhạc, họ đều phải đầu tư, từ kinh phí đến sức lực, chất xám với rất nhiều thứ, vậy mà khán giả cần một bản nhạc hay một video nào mà mình yêu thích chỉ cần lên download một cách tự nhiên mà không mất một chút phí nào, tôi thấy rất là buồn cười. Và điều đó làm nản chí cũng như thui chột đi đam mê của các nghệ sĩ.

Có lời nhận xét đầy tiếc nuối rằng anh trai chị là nhạc sĩ Ngọc Châu “ngủ đông” lâu quá, bỏ quên một giọng ca tuyệt vời như Khánh Linh...

- Từ năm 2003 đến hết năm 2007, tất cả những sáng tác của anh Ngọc Châu hoàn toàn là để cho riêng mình tôi, ví dụ như Cô Tấm ngày nay, Điều không thể mất, Quà tặng trái tim… Phải nói rằng anh Ngọc Châu là người khá kỹ tính trong âm nhạc, anh ấy không thể viết và đưa ra những tác phẩm không hài lòng.

Nói đến âm nhạc, nói đến nghệ thuật thì người ta phải nói đến cảm xúc, và không thể cưỡng ép khi mà bản thân người nghệ sĩ không cảm thấy có cảm xúc để sáng tác. Tôi quan niệm âm nhạc phải chất, nghĩa là chất ở đây phải đúng là mình, phải đúng là cái mình thích chứ không phải là cái mà mọi người thích. Với tôi làm nghệ thuật là phải cực đoan một chút, không thể theo kiểu gió chiều nào theo chiều đó. Sắp tới đây khán giả sẽ được nghe sáng tác mới của anh Ngọc Châu là “Mùa thu hát”, được viết cho một bộ phim truyền hình.

Xin cảm ơn chị!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem