Đến La Phù xem lễ rước "ông heo"

Thứ bảy, ngày 23/02/2013 06:21 AM (GMT+7)
Dân Việt - Cứ đến đêm 13 tháng Giêng, người dân xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) lại nô nức tổ chức lễ rước các "ông heo" ra đình để tế Thành Hoàng.
Bình luận 0

Theo các cụ già ở La Phù thì tục rước "ông heo" nơi đây bắt nguồn từ việc khao quân của Đức Thánh Tam Lang Đại Vương - một lạc tướng thời Hùng Vương, có công đánh giặc Thục.

Tục truyền, mỗi khi Đức Thánh tập hợp quân sĩ đánh giặc, người dân thường thổi xôi, thịt lợn để khao quân. Sau này, vị tướng tài ba đã về trời vào ngày 14 tháng Giêng. Do đó, người dân lấy ngày 13, rạng ngày 14 tháng Giêng là ngày dân làng tổ chức khao quân và cũng là ngày giỗ của Tam Lang Đại Vương.

Dưới đây là những hình do phóng viên Dân Việt ghi lại trong lễ hội La Phù:

img
Lợn rước của La Phù được nuôi cẩn thận và rất sạch sẽ, đến ngày giỗ Thành Hoàng làng, lợn được mổ nguyên con và trang trí đẹp để rước ra đình làm lễ tế 
img
Theo người La Phù thì nếu lễ rước có một "ông heo" to, đẹp để tế thánh, được chăm bẵm công phu và không bệnh tật thì cả xóm sẽ được hưởng lộc
img
Hội rước lợn ở La Phù đông kín người từ khắp các vùng lân cận đổ về, đường làng, ngõ xóm được trang trí đèn lồng, đèn nháy trông rất đẹp mắt.
img
Các “ông heo” nhận được sự quan tâm kỹ lưỡng của mỗi người dân trong xóm. Mỗi "ông heo" rước đều nặng trên 1 tạ rưỡi, thậm chí có "ông" còn nặng lên đến hơn 2 tạ
img
 Lớp mỡ chài mỏng được phủ lên toàn bộ thân heo như một lớp áo choàng cho "ông heo"
img
 Cái khó nhất trong việc mổ lợn rước là làm sao bóc được nguyên lớp mỡ chài mỏng được lấy từ chính chú lợn vừa được mổ.
img
 "Ông heo" sau khi được trang trí hoàn chỉnh để đưa đi tế
img
 Đám rước ngày nay cũng hiện đại hơn khi tên xóm hiện trên bảng điện tử
img
 Một cậu bé tỏ ra ngạc nhiên khi thấy các "ông heo"
img
 Các em nhỏ vui vẻ trong ngày hội
img
Xóm gần đình thì rước heo vào lễ trước, xóm xa vào lễ sau nhưng tất cả đều tuân theo các thủ tục rước và trình tự như nhau.
img
Các xóm rước ra đến đường cái quan đều phải đi chậm lại hoặc đứng chờ nhau cùng đi ra đình.
img
 Các cụ già ngồi trước cửa chờ đợi để xem các "ông heo" đi qua
img
 Những "ông heo" dần được đưa vào đình 
img
 Mỗi"ông heo" rất nặng nên việc bê vào trong cúng trở nên rất khó khăn
img
 Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc "ông heo" được đưa vào trong gian lễ
img
Tất cả 17 “ông Ỉn” của các xóm được rước vào trong đình làng cho mọi người chiêm ngưỡng và chờ được chấm điểm.
img
 Lễ tế kết thúc vào khoảng 1-2 giờ sáng ngày hôm sau.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem