Khế

  • Chanh và khế là hai loại cây rất quen thuộc với người dân miền Tây sông nước. Cả hai giống cây chanh và khế không phải là loại đặc hữu của miệt Cửu Long giang, nhưng người dân quê rất thích trồng nó, nhất là khế.
  • Thịt bò thơm, mềm vừa chín tới đượm vị chua thanh, nhẹ của khế sẽ hấp dẫn mọi thành viên trong gia đình.
  • Đó là món ăn rất thú vị của miền Tây mà không phải ai cũng đã từng được nếm, được thưởng thức với đầy đủ ngũ vị chua, cay, thơm, ngọt và mằn mặn.
  • Nhiều khi, món quà quê chỉ đơn giản là bó rau lang, rau muống, rau dền, rau sam trong vườn nhà dì Hai trồng.
  • TAND TP.Hà Nội vừa đưa vụ án nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) ra xét xử vì hành vi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng.
  • Dẫu biết rằng quy luật của tạo hoá là sinh, lão, bệnh, tử nhưng khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, mỗi một người dân quê hương Quảng Bình đều thổn thức trong niềm tiếc thương vô hạn...
  • Hành chục mã tấu, súng bút, dùi cui, đạn... được cảnh sát tìm thấy khi khám xét nhà của gã đàn ông buôn bán "hàng đá".
  • Vì ham giàu nhanh và chơi bời như đại gia nên Trần Thị Ngọc Hà - nguyên đại uý, cán bộ Công an tỉnh Nghệ An đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền gần 24 tỉ đồng…
  • Ban tư vấn đạo đức "kêu gào" thay Trưởng giải Trần Duy Ly vì cho rằng ông này không quyết liệt chống tiêu cực. Còn VPF lại cho rằng đó chỉ là "ý kiến cá nhân" và "miễn bình luận".
  • (Dân Việt) - Không biết 3 cây cổ thụ thuộc làng Long Thái, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đến nay đã bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng, cây khế ở khu mộ tổ họ Hoàng, cây sung ở nhà thờ họ Phạm và cây lim xanh nằm bên cạnh Đông Sơn Mộc Đức điện là những “báu vật” mà người dân làng Long Thái coi như những vị thần bảo vệ và giúp đỡ người dân nơi đây.