"Sau đêm Giáng sinh vừa rồi Tâm nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người về việc hát với em Đức Mạnh quá nên thấy cũng ngại ngại, không biết nói gì, định trốn luôn..." - Mỹ Tâm chia sẻ.
Không chỉ hết mình vì công việc xây dựng, bảo vệ đất nước, người chiến sĩ công an nhân dân Trần Anh Tuấn còn tận tâm giúp đỡ dạy nhạc cho các em bị khuyết tật khiếm thị.
Trong Hội nghị viết văn trẻ Hà Nội tổ chức vào cuối tháng 9 vừa qua, có một tác giả thơ khiếm thị sinh năm 1982 tham dự, đã thu hút sự quan tâm của những người viết cùng thế hệ và các nhà thơ đi trước.
Họ là những nhạc công khiếm thị, cả cuộc đời dành tâm huyết cho những ngón đờn từ khổ luyện, sáng tạo, cầu tiến để nuôi sống bản thân và đốt cháy đến tận cùng niềm đam mê âm nhạc dân tộc thông qua tiếng đờn tri âm, tri kỷ.
Ngày 26/7/2015 sau khi đọc báo điện tử danviet.vn, Hội từ thiện Tỏa Sáng đã tới thăm, tặng quà cho em Nguyễn Văn Linh - cậu sinh viên nghèo, quê Thanh Hóa, bị mù bẩm sinh nhưng ham học.
Đã 3 năm nay, ngày ngày, tại Ký túc xá Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, anh nông dân Nguyễn Văn Hạnh (SN 1960, ở thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) sau những lúc đưa con trai đi học lại làm xe ôm và nhặt ve chai để kiếm tiền chi trả tiền thuốc cho con.