Khiếp sợ qua cầu, người dân phải bò, quay đầu xe

P.V Thứ tư, ngày 05/08/2015 11:42 AM (GMT+7)
Mỗi khi người dân đi qua chiếc cầu, họ thường phải bò hoặc phải quay đầu xe vì trên mặt cầu các thanh sàn bằng gỗ đã mục nát, nằm chỏng chơ, dầm cầu lung lay.
Bình luận 0

imgBạn đọc Lê Thanh ở số 4 Trần Quang Diệu, TP.Đà Nẵng phản ánh: Cầu Ông Điền bắc qua hai con sông Lò Gạch và Lò Hẹp nối địa phận khối Hà My Trung và Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).

Mỗi khi người dân qua cầu phải bò hoặc phải quay đầu xe vì trên mặt cầu các thanh cầu bằng gỗ đã mục nát, nằm chỏng chơ, dầm cầu lung lay. Mỗi mùa mưa lũ, người dân thay ván mới cho mặt cầu, được ít lâu lại hư - như một điệp khúc lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua. Đã có một phụ nữ qua cầu, thanh gỗ lát mặt cầu bị gãy, chị rơi xuống sông thiệt mạng.

Nếu cầu không được nâng cấp, làm mới thì tai nạn tương tự sẽ xảy ra, vì cầu đã hỏng nặng, có thể sập bất cứ lúc nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem