Khoảnh khắc cuối cùng bên trong chuyến bay 'tử thần' rơi ở Nepal

Thứ hai, ngày 16/01/2023 15:35 PM (GMT+7)
Vài phút trước khi chiếc máy bay của Yeti Airlines rơi ở thành phố Pokhara của Nepal, 4 hành khách đã phát trực tiếp trên Facebook để chia sẻ trải nghiệm của họ trên chuyến bay.
Bình luận 0


Khoảnh khắc cuối cùng bên trong chuyến bay 'tử thần' rơi ở Nepal - Ảnh 1.

Người dân địa phương tập trung gần đống đổ nát của chiếc máy bay rơi ở Pokhara, Nepal ngày 15/1. Ảnh: AP.

“Mauj Kar Di (Vui thật đấy)”, một trong số họ hét lên một cách hào hứng khi đoạn video dài 1,3 phút cho thấy thị trấn Pokhara bên dưới, Times of India đưa tin ngày 16/1.

Camera điện thoại cũng lia vào một trong số họ, Sonu Jaiswal (29 tuổi). Tuy nhiên, sau 58 giây, đoạn video cho thấy chiếc máy bay rẽ ngoặt sang trái rồi lao xuống và biến thành ngọn lửa.

Những ngọn lửa cao chót vót được thoáng thấy xung quanh camera trong 30 giây tiếp theo.

4 hành khách đến từ Baresar ở Ghazipur này nằm trong số 5 người Ấn Độ đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay ATR 72 hai động cơ do hãng Yeti Airlines khai thác bị rơi ở phía Tây Pokhara.

Sonu Jaiswal (29 tuổi), Anil Rajbhar (28 tuổi), Vishal Sharma (23 tuổi) và Abhishek Singh Kushwaha (23 tuổi) đã đến Kathmandu (Nepal) vào ngày 13/1 và sau khi thực hiện nghi lễ puja tại đền Pashupatinath, họ đang trên đường đến Pokhara để chơi dù lượn.

Vào hôm 15/1, không khí u ám đã bao trùm các ngôi làng ở khu vực Baresar và Nonahara thuộc Ghazipur, nơi 4 người sinh sống.

Sonu Jaiswal là một nhà kinh doanh rượu, trong khi Anil Rajbhar và Abhishek Kushwaha sẽ điều hành trung tâm Jan Sewa tại Zahoorabad và Alawalpur ở Ghazipur.

Vishal Sharma từng là nhân viên tài chính tại một hãng xe.

Trang Facebook của Sonu là nơi video phát trực tiếp được đăng tải, theo xác nhận của người anh họ Rajat Jaiswal.

"Sonu đã phát trực tiếp trên Facebook sau khi lên chuyến bay tới Pokhara. Quá trình phát trực tiếp cho thấy Sonu và những người bạn đồng hành của anh đang có tâm trạng vui vẻ, nhưng ngọn lửa bất ngờ xuất hiện trước khi quá trình phát trực tuyến dừng lại", Jaiswal nói.

Một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết họ đã được văn phòng chính phủ ở Ghazipur thông báo về cái chết của 4 người đàn ông trong vụ tai nạn máy bay ở Nepal.

"Chúng tôi đã thành lập các đội để xác nhận danh tính của họ và có vẻ như 4 người đó đến từ Baresar", viên chức nói.

Người đứng đầu cơ quan cảnh sát địa phương Devendra Pratap Singh đã xác nhận danh tính của 4 người và nói thêm rằng ông đã đến thăm nhà của Anil Rajbhar, và gặp cha nạn nhân là Ramdharas.

"Ông ấy nói rằng 4 người Anil, Abhishek, Vishal và Sonu đã rời Nepal vào ngày 13/1 và dự định ở lại một tuần", Singh dẫn lời ông Ramdharas.

Sĩ quan Balram Singh cũng nói rằng ông đã đến gặp các thành viên gia đình của nạn nhân.

"Chúng tôi đảm bảo với họ rằng tất cả sẽ hợp tác trong việc mang thi thể của họ trở lại", ông nói thêm.

"Trong 3 giờ qua, chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ đại sứ quán Nepal và Ấn Độ. Chúng tôi được thông báo rằng các thi thể sẽ đến Delhi vào sáng 16/1", anh trai của Abhishek, Abhinay, cho biết.

Cha mẹ của Vishal, 3 chị gái và anh trai, Vishwajeet, đã rất sốc sau khi biết tin. Vishwajeet nói rằng họ không biết làm cách nào để lấy được hài cốt.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal cho biết có 72 người trên chiếc máy bay, bao gồm 4 thành viên phi hành đoàn và 68 hành khách.

Trong số đó có 15 công dân nước ngoài, bao gồm 5 người Ấn Độ, 4 người Nga, 2 người Hàn Quốc, một người Ireland, một người Australia, một người Argentina và một người Pháp.

Cơ quan này cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, AP đưa tin.

 


 

Minh An (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem