Khoe lựu đạn trong quán cà phê, một người chết

Thứ hai, ngày 11/03/2013 19:01 PM (GMT+7)
Đang ngồi uống cà phê, Moel lấy quả lựu đạn trong túi quần ra chuyền trên tay nhưng đã để rơi khiến lựu đạn phát nổ. Một học sinh lớp 9 ngồi gần đó tử vong, 4 người khác bị thương.
Bình luận 0
img
Nơi phát ra tiếng nổ trong đêm 9.3.

22h30 ngày 9.3, quán cà phê Ti Na (thị trấn Lạc Dương, Lâm Đồng) chỉ còn bà chủ Păng Ting Jơt Rư và 5 vị khách, trong đó có Ma Bla Ché Moel (21 tuổi) và Păng Ting Quyn (15 tuổi, học lớp 9 THPT Nội trú Lạc Dương).

Moel lấy trong túi ra quả lựu đạn khoe với mọi người. Trong lúc vừa chuyền quả nổ từ tay này sang tay kia, Moel bỗng làm rơi khiến lựu đạn phát nổ. Em Quyn chết tại chỗ, Moel bị cụt bàn tay phải, dập nát các ngón tay trái, 3 người khác bị thương.

Bà chủ quán ngồi xa nên chỉ bị ù tai, còn vách quán cà phê bằng tôn bị thủng nhiều chỗ. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

img
Vị trí quả lựu đạn phát nổ. 

Cơ quan chức năng đang điều tra nguồn gốc quả lựu đạn và làm rõ nguyên nhân gây nổ.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem