Khoe sắc

  • Tại EURO 2016, ĐT Nga thi đấu không thành công và sớm phải dừng bước ở vòng bảng nhưng các CĐV nữ của họ vẫn gây ấn tượng mạnh bởi những màn khoe sắc nóng bỏng trên khán đài nước Pháp.
  • Đêm qua, khi ĐT CH Czech đối đầu với Croatia ở lượt trận thứ 2 bảng D, EURO 2016, cũng là lúc CĐV nữ của 2 đội bóng này đua nhau khoe sắc trên khán đài SVĐ Geoffroy Guichard ở thành phố Saint-Etienne, Pháp.
  • Ở trận hòa ĐT Đức tại vòng bảng EURO 2016 diễn ra rạng sáng nay, các CĐV nữ của ĐT Ba Lan đã thi nhau khoe sắc trên khán đài cũng như khu vực bên ngoài SVĐ Stade de France tại Thủ đô Paris (Pháp).
  • Mặc dù Albania phải thi đấu trên sân Velodrome, song các CĐV của họ không hề lép vế trước đội chủ nhà Pháp. Ở trận đấu trong khuôn khổ bảng A, EURO 2016 diễn ra rạng sáng nay, các fan nữ của Albania đã có màn khoe sắc và thể hiện sự cuồng nhiệt của mình.
  • Siêu mẫu Vĩnh Thụy vừa hóa thân thành siêu điệp viên lạnh lùng nhưng cũng rất điển trai.
  • Khác với vẻ kì vĩ của những ngôi nhà Rông vùng Tây Nguyên, vẻ thanh vắng của những bản Thái, bản  Mông, Dao… Bản Mường bao giờ cũng gợi nét độc đáo riêng và cũng đầm ấm đến lạ. Dường như bao cuộc đổi thay của lịch sử đều vùi sâu vào ký ức bằng những dấu ấn no ấm, an cư mà người dân Mường tạo dựng.
  • Buổi sáng mùa hè, khi những tia nắng buông mình lan tỏa khắp đất trời soi rọi những giọt sương đêm óng ánh, phản chiếu màu hoa tim tím trên bụi cỏ ven đường. Tôi dừng bước ngắm nhìn mà ngỡ ngàng thầm nghĩ phải chăng hoa bằng lăng theo cơn gió lãng đãng đánh rơi màu tím mộng mơ lên những loài cây hoang dại.
  • Hè về, nhiều loài hoa khoe sắc đua hương, hoa phượng tựa như cánh bướm đong đưa đỏ rực cả một  khoảng trời, hoa sứ trắng khiêm nhường với màu trắng tinh khôi và đâu đó thấp thoáng một màu tim tím dịu dàng, lãng mạn. Ngắm nhìn sắc tím bằng lăng lung linh trong nắng sớm mà biết bao kỷ niệm mộng mơ tuổi học trò trong tôi lại xao xuyến tìm về.
  • Đến Singapore nối tiếng là một thành phố của cây xanh và nhiều loại hoa khoe sắc. Nhưng ít ai ngờ, để tìm mua được một bó hoa tặng người thân thật không hề đơn giản tại đảo quốc sư tử này.
  • Những năm tháng tuổi thơ tôi gắn liền với đầm sen rộng mênh mông của ông nội, người được xem là đã khai sinh ra nghề trồng sen lấy hạt ở làng tôi.