Không khí World Cup bao trùm làng chài nhỏ ở Indonesia

Văn Biên (theo Jakartapost.com) Thứ tư, ngày 02/07/2014 14:18 PM (GMT+7)
Không khí World Cup 2014 lan tỏa khắp ngõ ngách một ngôi làng chài nhỏ ở Indonesia. Từ cổng làng, tường nhà, hàng rào đến quầy bán thực phẩm, thậm chí xe thồ hàng đều được căng cờ, sơn biểu tượng các đội bóng yêu thích tham gi mùa giải năm nay.
Bình luận 0

Đó là ngôi làng Jatirejo, một làng chủ yếu gồm các ngư dân và người lao động sinh sống, ở gần eo biển Madura và biển Java, thuộc huyện Lekok, cách 50 km về phía đông thành phố Pasuruan, East Java, Indonesia.

Trong dịp World Cup 2014, một sự kiện thể thao hấp dẫn nhất trên thế giới, các cư dân ở Jatirejo cũng không bỏ lỡ niềm vui. Để thể hiện tinh thần yêu bóng đá, nhiều người dân làng đã dựng lên các biểu tượng của các nước tham gia World Cup ở khắp các ngõ ngách xung quanh làng.

Hàng chục lá cờ quốc gia của các nước thi đấu World Cup 2014 được trang trí xung quanh các ngôi nhà ở làng Jatirejo. Bên cạnh trang trí cơ, tường nhà, hàng rào và các quầy hàng thực phẩm, đến xe xích lô (Becak) cũng được sơn màu áo, cờ và biểu tượng của những đội bóng mà họ yêu thích.

Trong đó những người lái xe xích lô có vẻ thích các đội tuyển nổi tiếng từ bao năm nay như Argentina, Brazil, Tây Ban Nha, Itailia, Anh, Đức và Uruguay. Đồng thời họ cũng thích các câu lạc bộ lớn như Hà Lan, Bồ Đào Nha và Pháp. Ngoài ra, những biểu tượng của đội tuyển Nhật Bản và Hàn Quốc cũng thường được nhìn thấy.

img Một con hẻm của làng trần ngập lá cờ của Hà Lan. 

Thậm chí một số người dân còn khoác áo của các cầu thủ bóng đá cũng như tạo ra những chiếc đèn lồng nhỏ mang cờ Brazil. Một người hâm mộ cuồng nhiệt đội tuyển Argentina còn đặt hình ảnh cầu thủ Lionel Messi trên một tấm áp phích.

Anh Ahmadi, 35 tuổi, một cư dân địa phương, treo băng rôn với những cờ lớn nhỏ dọc theo con hẻm dẫn đến ngôi nhà của mình cho biết, “chúng tôi đã mua giấy sáp để làm những lá cờ. Tôi đã sơn xe xích lô của tôi với lá cờ của đội bóng mà tôi yêu thích là Argentina”.

Điều đặc biệt, cư dân Jatirejo đã duy trì truyền thống “sống” cùng World Cup kể từ năm 1998 và họ luôn tự làm tất cả các đồ trang trí cho mình. Đối với cờ và biểu ngữ, họ may và vẽ biểu tượng quốc gia trên vải dài 1-5 mét. Trung bình, mỗi gia đình góp khoảng 50.000 Rp để ăn mừng trong các trận đấu bóng.

img Một fan hâm mộ của đội tuyển Argentina. 

Những trang trí trên thường được làng chuẩn bị trước khi World Cup khai mạc từ 5-7 ngày. Theo ông Yasin, 40 tuổi, người đứng đầu làng cho biết, đây là một hoạt động đã trở thành một phần văn hóa của làng. Ngay từ năm 1998 khi Pháp tổ chức World Cup, người dân đã bắt đầu căng cờ cho các đội bóng mà họ yêu thích. Gần như tất cả các cư dân ở dây đã treo cờ các đội bóng ở nhà của mình.

Khi một trận đấu World Cup được phát sóng trên truyền hình, người dân địa phương thường tụ tập lại với nhau để xem tại gian hàng cà phê và trong sân trước cửa nhà. Chỉ có một vài người chọn xem các trận đấu ở nhà. Khi một đội bóng nào bị loại khỏi giải đấu World Cup, lá cờ của đội đó cũng thường bị loại bỏ.

Vào cuối mùa giải World Cup, người dân sẽ hạ các là cờ và cất để đợi tới 4 năm sau và họ hy vọng đội bóng yêu thích của mình sẽ có cơ hội chiến thắng World Cup.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem