Ngư dân vùng ven biển tỉnh Quảng Nam chọn các boong tàu để cùng nhau trò chuyện, bàn luận, nghe bóng đá và… cá độ. Ngư dân Phạm Văn Được, chủ tàu Qna - 95428 (trú xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ), tâm sự: “Nghe “cá độ” thì có vẻ to tát lắm, chứ thực ra thì chỉ là chai rượu gạo, đĩa mồi là cá tươi câu được ngay trên biển. Cũng có lúc là con gà, thùng bia khi tàu cập bờ bán cá. Coi như nạp năng lượng. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là giữa sóng nước bao la, anh em ngư dân vẫn được hòa cùng không khí World Cup 4 năm mới có lần”.
Ảnh minh họa.
Cũng theo anh Được, sau chuyến nghỉ gần một tuần, tàu anh bắt đầu vươn khơi làm nghề thu mua cá trên biển từ Huế vào đến Bình Định. Tàu đi cả tháng mới về đất liền một lần. Lúc đó, cập bờ thì mùa World Cup cũng đã hết rồi. Để anh em thỏa chí với xem bóng đá ngay trên biển, anh quyết định đầu tư 15 triệu đồng để sắm một chiếc máy đàm bắt sóng Viettel, vừa gọi điện thoại về nhà được, vừa kết nối xem luôn bóng đá.
Ngư dân Trần Phú (xã Tam Phú) chia sẻ thêm: Lịch thi đấu World Cup đã dán sẵn trên thuyền cách đây cả tháng. Cũng có mấy anh em dùng điện thoại tốt có thể xem được bóng đá trên mạng. Nhiều lúc ra xa bờ, sóng yếu, anh em phải cầm điện thoại chạy quanh tàu, nhiều anh còn trèo lên cả cột buồm để xem cho rõ. Nhìn vậy chứ anh em ngư dân chúng tôi xem và nắm tình hình World Cup chẳng thua gì mấy anh ở đất liền.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.