Không phải Mancini, Southgate, đây mới là bậc thầy cầm quân EURO 2020!

Song Minh Thứ bảy, ngày 10/07/2021 22:10 PM (GMT+7)
Cựu tuyển thủ Việt Nam Phạm Như Thuần đánh giá cao tài cầm quân của HLV Luis Enrique (Tây Ban Nha) tại EURO 2020.
Bình luận 0

EURO 2020 ghi dấu tài thao lược

Trước trận chung kết EURO 2020 giữa Italia vs Anh, nhiều người đã nhắc đến tài cầm quân của HLV Roberto Mancini và người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến là Gareth Southgate.

Thực tế, dưới sự dẫn dắt của Southgate, Tam Sư đã trở nên chắc chắn, thực dụng hơn rất nhiều so với hình ảnh của chính họ trong quá khứ. Dường như mỗi trận đấu HLV Southgate đều cho ra mắt một quân bài chiến thuật khiến đối phương bất ngờ.

Không phải Mancini, Southgate, đây mới là bậc thầy cầm quân EURO 2020! - Ảnh 1.

HLV Luis Enrique đã xây dựng lên một Tây Ban Nha đầy gắn kết, khát khao và sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn trong tương lai, gần nhất là World Cup 2022.

Trong khi đó, Roberto Mancini lại xây dựng thành công một đội quân màu thiên thanh tấn công tổng lực đẹp mắt, pressing mạnh mẽ, khác hẳn với những gì nhiều người vẫn hình dung về "Azzurri" với lối chơi phòng ngự Catenaccio kinh điển.

Và trận tranh Cúp vô địch EURO 2020 diễn ra rạng sáng 12/7 tới trên sân Wembley sẽ là nơi để Mancini cùng Southgate phân tài cao thấp.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của mình, cựu tuyển thủ Việt Nam và Thể Công một thời Phạm Như Thuần lại cho rằng anh đặc biệt ấn tượng với tài cầm quân của HLV Luis Enrique (Tây Ban Nha):

"Trước thềm EURO 2020, HLV Luis Enrique bị chỉ trích rất nhiều về việc đã không gọi bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào vào ĐT Tây Ban Nha dự ngày hội bóng đá châu Âu. HLV Enrique thậm chí chỉ đăng ký danh sách 24 cầu thủ, thay vì con số 26 như được UEFA cho phép.

Thực tế, Tây Ban Nha đã khởi đầu EURO khá chậm nhưng càng đá họ càng vào "phom" mà đỉnh cao là màn thể hiện trong trận bán kết với Italia".

Không phải Mancini, Southgate, đây mới là bậc thầy cầm quân EURO 2020! - Ảnh 2.

Cựu danh thủ Thể Công Phạm Như Thuần (giữa) ấn tượng với tài cầm quân của HLV Luis Enrique. Ảnh: Ngọc Hải

Cựu danh thủ Phạm Như Thuần cho rằng không có ai cảm thấy xa lạ với lối chơi kiểm soát bóng đã trở thành truyền thống của Tây Ban Nha trong những năm qua. Nhưng khi họ khiến Italia "không có bóng" để chơi thì thực sự đáng nể:

"Italia là đội bóng luôn kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ cho tới trước khi đọ sức với Tây Ban Nha. Họ là một đội bóng có thể lực, có sức mạnh, được tổ chức rất tốt và đá pressing với cường độ cao.

Tôi thực sự bất ngờ trước cách thầy trò HLV Luis Enrique thể hiện ở bán kết. Có thể nói họ chỉ gặp khó khăn một chút trước Italia lúc đầu trận. Càng đá, Tây Ban Nha càng thể hiện được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi, những pha phô diễn kỹ thuật đẹp mắt của Pedri, Olmo... và tài cầm trịch trận đấu của Sergio Busquets.

Luis Enrique quá tài! Trong một thời gian ngắn, ông làm cách nào để giúp các cầu thủ đến từ 18 CLB khác nhau, không hề dựa vào nòng cốt Barcelona, Real Madrid như trước đây, có thể tìm được nói chung, ăn ý như thể họ đã chơi bên cạnh nhau từ rất lâu rồi?", cựu danh thủ Thể Công từng có thời gian dẫn dắt Than Quảng Ninh ở V.League 2015 bày tỏ sự khâm phục với nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Tuyệt vời HLV Vladimir Petkovic

Cùng với HLV Luis Enrique, cựu danh thủ Phạm Như Thuần đánh giá cao tài thao lược của HLV Vladimir Petkovic (Thụy Sĩ).

"Sau khi "gây sốc" đánh bại Pháp ở vòng 1/8, HLV Vladimir Petkovic cho thấy tài cầm quân, xử lý tình huống của mình trong trận tứ kết với Tây Ban Nha.

Thụy Sĩ bị mất người từ phút 77 và tính thêm thời gian 2 hiệp phụ thì họ đã phải chơi hơn 40 phút trong thế thiếu người trước Tây Ban Nha có trình độ kiểm soát bóng thượng thừa.

Ở thời điểm khó khăn phút 77, HLV Vladimir Petkovic đã "phản xạ" cực nhạy, mạnh dạn đưa ra 2 sự thay đổi người liên tiếp: Rút ngôi sao Xherdan Shaqiri (người đã ghi bàn trước đó) và tiền đạo có thể hình tốt là Haris Seferovic ra sân nhường chỗ cho 2 cầu thủ trẻ khỏe là Djibril Sow, Mario Gavranovic.

Họ nỗ lực đưa trận đấu về loạt đá luân lưu phân thắng bại và nếu may mắn đã có thể thành công".

Không phải Mancini, Southgate, đây mới là bậc thầy cầm quân EURO 2020! - Ảnh 4.

HLV Vladimir Petkovic đã đưa Thụy Sĩ tới tứ kết EURO 2020.

Theo cựu danh thủ Thể Công, nền tảng thể lực tuyệt vời của Thụy Sĩ cũng là một điểm đáng ghi nhận tại EURO 2020:

"2 trận liên tiếp ở vòng 1/8 và vòng tứ kết phải thi đấu 120 phút với những đối thủ cực mạnh là Pháp, Tây Ban Nha nhưng Thụy Sĩ vẫn bảo đảm thể lực, không có cầu thủ nào phải nằm sân hay cần tới sự xoa bóp từ đội ngũ bác sĩ.

Các đối thủ với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới trong đội hình không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của Thụy Sĩ và phải đi tới loạt "đấu súng" phân thắng bại. Thụy Sĩ đã chiến đấu với tinh thần của những chiến binh và người hâm mộ đội bóng xứ sở đồng hồ hoàn toàn có thể tự hào về các học trò HLV
Vladimir Petkovic", cựu tuyển thủ Việt Nam Phạm Như Thuần chốt lại.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem