Khu tập thể
-
Bên cạnh bất cập về vì "tỉ lệ đồng thuận tuyệt đối", việc cải tạo các khu tập thể cũ ở Hà Nội, đơn cử như khu tập thể 3 tầng ở đường Lê Hồng Phong (quận Hà Đông) còn vướng cơ chế tài chính kiểm định chất lượng công trình.
-
Dù đã có đa số hộ dân đồng thuận, nhưng việc cải tạo lại khu nhà tập thể 3 tầng đường Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, TP.Hà Nội) vẫn "dậm chân tại chỗ" vì một số ít hộ dân chưa đồng thuận.
-
4 dãy nhà tập thể nằm ở mặt phố Lê Hồng Phong (Hà Nội) được xây dựng từ những năm 1970, đến nay đã xuống cấp xập xệ. Nhiều người dân nơi đây luôn sống trong lo sợ với những mảng tường lở, mái ngói xô lệch, thủng vỡ…
-
Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân đang sống ở khu nhà tập thể 3 tầng (phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn do tình trạng các dãy nhà xuống cấp trầm trọng.
-
Anh Lương Thế Kỳ (48 tuổi) mua mảnh đất ở thôn Kontu 2, TP.KonTum, được chính quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) vào năm 2009. Thế nhưng, mảnh đất này giờ đã bị người khác xây nhà.
-
Trả nhà, bán tháo nội thất vì càng kinh doanh càng lỗ, chủ của các homestay này cho biết, họ đã xoay nhiều hướng cho thuê khác nhau, chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn, thậm chí cho thuê theo giờ nhưng hơn nửa năm nay vẫn không có khách.
-
Người dân ở tập thể số 8A Ngô Quyền (Hà Nội) phản ánh, phần đất lưu không nằm giữa toà nhà A và C bị một số hộ dân chiếm dụng, thậm chí đang đề nghị được cấp sổ đỏ cho phần diện tích được cho là sử dụng chung.
-
Bức xúc trước việc một hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng chưa được làm rõ, hàng chục hộ dân ở Khu tập thể 189 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng đã kéo nhau lên phường, quận để đòi lại quyền lợi.
-
Khu tập thể 3 tầng có tuổi đời hơn 50 năm, nằm giữa trung tâm quận Hà Đông (Hà Nội) đang xuống cấp nghiêm trọng, gần 150 hộ dân đang thấp thỏm, sống trong nỗi lo sợ bởi nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến. Nhiều cư dân cho biết, trời mưa "đi bộ cầu thang vẫn phải mặc áo mưa và che ô".
-
Tại Hà Nội, một số Khu tập thể (KTT) cũ như KTT Bưu Điện trên phố Nguyễn Công Hoan, C2 Lê Phụng Hiểu có bể chứa nước ở sân chung. Từ bể ngầm này lại tủa ra hàng trăm ống dẫn nước lên các căn hộ trên tầng. Các đường ống này đan xen chằng chịt, chạy giữa khoảng không gian chung chẳng khác gì "ma trận".