Kịch “Xin một cái tên” làm người xem thổn thức

Thứ tư, ngày 16/01/2013 10:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Xin một cái tên" là vở kịch tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Phi Long làm về vấn nạn nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên.
Bình luận 0

Vở kịch làm rơi nước mắt nhiều khán giả khi chứng kiến các linh hồn bé thơ bị cha mẹ phá bỏ bé khi chưa kịp chào đời, nhiều bé chưa có tên, không ai biết mình là ai, tên gì, dù đã thành hình 1 em bé trong bụng mẹ.

img
 

Vở kịch là một cái nhìn thẳng và thật với giá trị nhân văn được truyền tải trong thông điệp: "Hãy sống yêu thương và trách nhiệm đối với những việc mình làm".

Vừa ra mắt tại TP.HCM, doanh thu của đêm diễn sau khi trừ chi phí cơ bản sẽ dành toàn bộ số tiền còn lại vào việc thiện nguyện. Vở kịch hiện đang được trình diễn vào thứ 5 hàng tuần tại sân khấu Thế giới trẻ (Cống Quỳnh, với sự tham gia đa phần là các diễn viên trẻ: Mai Phương, bé Bảo An…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem