Kinh hoàng lời khai của kẻ sát hại Á khôi 17 tuổi, phi tang thi thể nạn nhân ở sông Hồng

Xuân Huy - Nguyễn Hòa Thứ hai, ngày 16/10/2023 16:15 PM (GMT+7)
Sau khi đâm nạn nhân nhiều nhát, Tạ Duy Khanh phân xác nạn nhân rồi đem ra phi tang ở sông Hồng.
Bình luận 0

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về việc điều tra vụ Á khôi 17 tuổi bị sát hại, phân xác phi tang ở sông Hồng. Clip Huy Hoà

Chiều 16/10, Công an TP. Hà Nội thông tin báo chí kết quả điều tra vụ án giết người, phân xác, được phát hiện ngày 13/10, tại thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can với Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê Thái Bình, trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) về tội "Giết người".

Nhà chức trách cho biết ngày 10/10, Tạ Duy Khanh hẹn H.T.Nh (17 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội) đến căn hộ của mình ở Gia Lâm. Tại đây, Khanh và Nh xảy ra mâu thuẫn, Khanh dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực khiến Nh tử vong. Chị Nh từng là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2022 tại Việt Nam. 

Kinh hoàng lời khai của kẻ sát hại Á khôi 17 tuổi, phi tang thi thể nạn nhân ở sông Hồng - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án Á khôi 17 tuổi bị sát hại, phi tang xác ở sông Hồng. Ảnh N.H

Sau khi gây án, Khanh dùng dao phân xác chị Nh thành nhiều phần rồi cho thi thể nạn nhân vào thùng xốp trắng, dùng băng dính dán lại. Sau đó, Khanh thuê taxi chở thùng xốp chứa thi thể nạn nhân đến bờ sông Hồng thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm để phi tang.

Khi đến nơi, Khanh nhờ lái xe taxi bê giúp thùng xốp xuống bờ sông rồi một mình bê thùng xốp đi phi tang. Đối tượng này vứt một số phần thi thể nạn nhân xuống sông Hồng và chôn một phần thi thể ở mép sông. 

Kinh hoàng lời khai của kẻ sát hại Á khôi 17 tuổi, phi tang thi thể nạn nhân ở sông Hồng - Ảnh 1.

Đối tượng Tạ Duy Khanh. Ảnh: CAND.

Sau đó, Khanh trở về căn hộ rồi lấy xe máy đến cầu Thanh Trì để phi tang điện thoại của nạn nhân xuống sông Hồng, giấu túi xách, dép của nạn nhân tại nhà trọ của cô gái này ở thôn 2, xã Bát Tràng. 

Chiều 12/10, do lo sợ thi thể nạn nhân bị phát hiện, Khánh mua xi măng đến khu vực giấu thi thể nạn nhân với mục đích phủ xi măng lên. Do lúc này đông người, Khanh bỏ về nhà.

Chiều 13/10, Khanh quay lại bờ sông Hồng và đổ xi măng lên người nạn nhân. Khi biết vụ việc đã bị người dân và lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng đã đón xe khách bỏ trốn về quê ở Thái Bình. 

Đêm 14/10, Khanh bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà ở xã Đông Thái, huyện Kiến Xương, Thái Bình. Quá trình vây bắt, đối tượng này tự thương nên lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm đến Bệnh viện tỉnh Thái Bình cấp cứu. 

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, trưa 13/10, nhiều phần của thi thể của cô gái được người dân phát hiện ở nhiều chỗ khác nhau trên sông Hồng, đoạn qua xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Theo đó, phần thân của nạn nhân được bọc kín bằng xi măng và tảng đá. Phần đầu nạn nhân được phát hiện ở gần bờ sông Hồng. Nạn nhân bị phân xác thành 4 mảnh.

Chiều cùng ngày, các phần thi thể được tìm thấy toàn bộ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem