Kinh hoàng nhóm thanh niên giết người dã man chỉ vì bị "cấm yêu"

Thứ năm, ngày 26/09/2013 19:06 PM (GMT+7)
Thành yêu em vợ anh Tuấn nhưng có những biểu hiện không tốt nên bị anh Tuấn cấm qua lại với em vợ mình. Bực tức, Thành đã cùng Đông và Linh hẹn gặp và tấn công dã man khiến anh Tuấn gục tại chỗ.
Bình luận 0
Ngày 25.9, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Hà Nam, đêm 18.9 tại phường Hai Bà Trưng (TP. Phủ Lý, Hà Nam) xảy ra một vụ trọng án. Nạn nhân là anh Lại Văn Tuấn (22 tuổi, ở xã Thanh Châu, TP. Phủ Lý) bị 3 đối tượng sát hại dã man.
Anh Tuấn
Anh Tuấn ra đi để lại vợ và cậu con thơ dại.

Trao đổi với phóng viên, đại tá Nguyễn Thanh Bình – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã khẩn cấp đối với 3 đối tượng tham gia sát hại anh Lại Văn Tuấn gồm Phạm Văn Đông (30 tuổi ở xã Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), Hoàng Văn Thành (23 tuổi, ở xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) và một đối tượng tên Linh (chưa rõ lai lịch). Ba đối tượng trên bị cơ quan CSĐT khởi tố, truy nã để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thượng tá Trần Minh Tiến - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam:

Qua điều tra ban đầu, Thành yêu em vợ anh Lại Văn Tuấn. Đêm 18.9, do Thành có những biểu hiện thái độ không tốt nên Tuấn đã gọi điện cấm Thành qua lại với em vợ mình. Bực tức, Thành đã cùng Đông và Linh kéo ra quán nước gần chùa Bầu (phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam) gặp vợ chồng Tuấn. Vừa đến nơi, Thành liền văng tục, rồi xông vào cầm điếu cày, ghế nhựa vụt vào người Tuấn. Đông cầm dao nhọn đâm liên tiếp vào người Tuấn, trong đó có hai vết đâm xuyên thấu phổi và tim, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Bị tấn công dồn dập anh Tuấn van xin ba đối tượng tha mạng. Tuy nhiên, đối tượng Linh lại xốc đứng nạn nhân dậy cho hai đối tượng kia đánh tiếp.

Chứng kiến việc chồng bị vây đánh, chị Hoàng Thị Thu Hiền (21 tuổi, vợ Tuấn) đã gào khóc thảm thiết van xin các đối tượng tha mạng cho chồng mình nhưng các đối tượng quyết không dừng tay. “Em chạy vào che cho chồng nhưng bị chúng đạp ngã ra đất, anh Tuấn cũng quỳ gối van xin nhưng vẫn bị bọn chúng đánh đập và đâm chết”, chị Hiền nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Theo một chủ quán nước gần nơi xảy ra vụ việc, sự việc trên diễn ra quá bất ngờ nên hai vợ chồng chị Hiền anh Tuấn không có đường để chạy trốn. Gây án xong, ba đối tượng bỏ đi, còn chị Hiền và người dân đã đưa anh Tuấn đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Tâm sự với phóng viên, người nhà nạn nhân cho biết, anh Tuấn làm nghề lái xe taxi. Thường ngày, anh Tuấn là một người hiền lành và rất chăm chỉ. Biết hoàn cảnh kinh tế bố mẹ không được khá giả như những gia đình khác nên sau khi học hết cấp 2, Tuấn bươn trải nhiều nghề, miễn làm sao có tiền để vun vén cho gia đình. Anh Tuấn và chị Hiền kết hôn vào năm 2008 và có với nhau một cậu con trai nhỏ. Chứng kiến cái chết đau đớn của chồng chị Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng, còn cậu con trai nhỏ thơ dại vẫn khóc gọi bố và đòi mẹ đưa lên viện thăm bố mỗi đêm.

Theo đại tá Nguyễn Thanh Bình, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra đã lập tức có mặt để xác minh, khám nghiệm hiện trường, vào cuộc điều tra làm rõ cái chết của anh Lại Văn Tuấn. Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang tích cực truy bắt các đối tượng gây án để sớm làm rõ vụ án và đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Phương Tiến (Phương Tiến)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem