Kon Tum: Hết cảnh học sinh đu dây qua sông

Thứ sáu, ngày 06/09/2013 07:52 AM (GMT+7)
Sáng 5.9, hàng ngàn học sinh các xã biên giới ngã ba Đông Dương (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đã có ngày khai giảng đáng nhớ bởi có cầu, có đường đi học.
Bình luận 0
Cách đây vài năm, các em học sinh xã Đăk Ang, Đăk Nông, Đăk Dục… phải lội sông, đu dây qua sông Pô Kô, thì năm học 2013-2014 này không còn học sinh nào phải vượt sông suối nguy hiểm để đi dự ngày khai giảng nữa, tất cả mọi nẻo đường đều có cầu treo, đường trải nhựa, bê tông sạch đẹp.

Học sinh người Giẻ Triêng ở ngã ba Đông Dương.

Học sinh người Giẻ Triêng ở ngã ba Đông Dương.

Không khí ngày khai trường rộn rã, khắp các nẻo đường biên giới đầy cờ hoa, nhiều bậc phụ huynh người dân tộc Giẻ Triêng tạm gác công việc nương rẫy của mình để đưa con em đến dự khai giảng, chị Y Sen xã Đăk Nông hồ hởi: “Bé A Tem nhà mình năm nay bước vào lớp 1. Nếu phải đu dây, chắc bé không đi học được. Giờ có đường đi, mình cho con đi học”. Ông Xiêng Thanh Tý - Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND xã Đăk Nông cho biết, năm học này, xã tổ chức “tiếng kẻng học tập”, cứ 19 giờ tối hàng ngày là có hiệu lệnh bằng tiếng kẻng buộc tất cả học sinh phải ngồi vào bàn học bài, đến 21 giờ lại có tiếng kẻng hiệu lệnh… đi ngủ!

Năm nay, tỉnh Kon Tum huy động gần 138.000 học sinh các cấp, tăng gần 4.000 học sinh so với năm học trước, ngành giáo dục đã đầu tư gần 24 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học…
Tiến Thành (Tiến Thành)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem