Ký gửi nông sản
-
Ở Tây Nguyên, các vụ vỡ nợ nông sản (chủ yếu là cà phê) dường như đã trở thành "cơm bữa".
-
Cho rằng anh N.V.C, chủ một cơ sở thu mua nông sản làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả nợ nên nhiều người dân cùng lúc kéo đến đòi tiền. Trước sức ép đó, anh N.V.C đã cắt tay tự vẫn.
-
Thời gian qua, vỡ nợ nông sản xảy ra dồn dập khắp Tây Nguyên, đẩy biết bao gia đình vào cảnh trắng tay, không thiếu những bài học nhãn tiền, nhưng vì sao nông dân vẫn ký gửi hết nông sản (chủ yếu là cà phê) cho đại lý, DN sau mỗi vụ thu hoạch? Trên thực tế, phương thức giao dịch này tiềm ẩn rủi ro, song cũng có không ít hứa hẹn hấp dẫn.
-
Đến nay vợ chồng Giám đốc Công ty Hoàng Sang (khu phố 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai - chuyên thu mua nông sản, do bà Thái Thị An làm Giám đốc) vẫn "bặt vô âm tín", trong khi hàng trăm hộ dân điêu đứng, chỉ biết khóc ròng. Nhiều người còn lo lắng sẽ xảy ra sự cố vỡ nợ dây chuyền, do nhiều đại lý nhỏ cũng ký gửi vào công ty này...
-
Từ ngày 1.1.2018, chủ nợ sẽ bị khép vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” khi tuyên bố vỡ nợ, có tài sản mà chây ì không chịu chi trả cho người ký gửi, cho mượn tiền.
-
Những ngày gần đây, “điệp khúc vỡ nợ nông sản” lại vang lên, khiến hàng nghìn hộ dân ở Tây Nguyên nơm nớp lo âu, đứng ngồi không yên. Liệu sau hàng loạt những vụ vỡ nợ, người nông dân còn thu hồi vớt vát được chút gì, hay ngậm đắng nuốt cay chịu thiệt...
-
Gửi vài tạ đến vài chục tấn cà phê chỉ bằng mảnh giấy ghi nợ bằng bàn tay, khi bà Đoàn Thị Niềm (chủ cơ sở thu mua, nhận ký gửi nông sản ở thôn 4, xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tuyên bố vỡ nợ, hàng chục hộ nông dân chỉ còn biết khóc gào vì lâm cảnh trắng tay…