Bị ép trả nợ, một chủ cơ sở kinh doanh cắt tay tự vẫn

Duy Hậu Thứ bảy, ngày 25/05/2019 10:33 AM (GMT+7)
Cho rằng anh N.V.C, chủ một cơ sở thu mua nông sản làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả nợ nên nhiều người dân cùng lúc kéo đến đòi tiền. Trước sức ép đó, anh N.V.C đã cắt tay tự vẫn.
Bình luận 0

Ngày 25.5, ông Võ Sỹ Tùng, Chủ tịch UBND xã Ea M'Nang, huyện Cư M'Gar (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra việc một chủ đại lý thu mua nông sản cắt tay tự vẫn khi bị người dân đồng loạt đến đòi nợ.

img

Nhiều người dân tỏ ra bất an khi bị anh C chậm trả nợ.

Theo đó, vào đêm 22/5, trong lúc đang nói chuyện với một số người dân đến đòi tiền, ông N.V.C, một chủ cơ sở kinh doanh nông sản ở thôn 1, xã Ea M'Nang đã dùng dao cắt 2 nhát vào tay mình để tự vẫn. Tuy nhiên sau đó,  ông C được mọi người đưa đi cấp cứu, tính mạng không bị ảnh hưởng.

Thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, nguyên nhân vụ việc là do nhiều ngày qua, vì nghi ngờ khả năng thanh toán của chủ đại lý này mà nhiều người đã đến tìm ông C để đòi tiền và nông sản ký gửi. Việc này có thể đã gây ra áp lực lớn khiến ông C có hành động tiêu cực.

Cũng theo thông tin từ chính quyền địa phương, trên thực tế cơ sở kinh doanh của ông C vẫn hoạt động bình thường trong thời gian qua, chưa có thông báo vỡ nợ. "Có thể bà con nghe tin đồn đâu đó rồi đồng loạt kéo đến đòi tiền và nông sản ký gửi tại đây", một cán bộ UBND xã Ea M'Nang cho biết.

Theo ông Tùng, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã vào cuộc vận động nhân dân không tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, địa phương cũng tiếp nhận đơn của người dân báo cáo với cấp trên có hướng xử lý. Hiện sự việc đã tạm lắng xuống, người dân không còn tụ tập để đòi nợ.

img

Công an xã Ea M'Nang đang tiếp nhận hàng chục đơn thư của người dân liên quan đến việc chậm trả nợ của anh C.

Theo một số người dân, cơ sở kinh doanh của ông C đã hoạt động trên địa bàn nhiều năm nay. Quá trình làm ăn, ông C rất uy tín nên được bà con tin tưởng cho vay mượn tiền và ký gửi nông sản. Tuy nhiên khoảng 1 tháng trở lại đây, ông C có nhiều biểu hiện khác lạ trong kinh doanh, chậm chi trả tiền, liên tục sai hẹn nên nhiều người không tin tưởng, đến đòi lại tiền. Cũng theo người dân, nếu thực sự vỡ nợ, số tiền mà ông C nợ có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương đã nhận được hơn 30 lá đơn của người dân liên quan đến việc cho ông C mượn tiền và nông sản của dân. Công an xã Ea M'Nang cho rằng, khả năng trong những ngày tiếp theo, lượng đơn thư của người dân liên quan đến việc này sẽ còn tiếp tục tăng lên.

"Hiện chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, thống kê số tiền mà ông C đã nợ người dân để báo cáo cấp trên tìm hướng xử lý ổn thỏa", một cán bộ xã Ea M'Nang cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem