Ký ức EURO 1988: Cùng xã mua vé để xem đá bóng qua ti vi

Khánh Gia Thứ sáu, ngày 10/06/2016 08:00 AM (GMT+7)
Ngày hội bóng đá châu Âu luôn để lại trong ký ức người hâm mộ Việt Nam những ấn tượng đặc biệt. Với những người nông dân vất vả một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, EURO thực sự là một “món ăn” tinh thần không thể thiếu, giúp họ phần nào quên đi nỗi lo cơm áo thường nhật…
Bình luận 0

Hôm nay EURO 2016 sẽ khởi tranh tại Pháp. Háo hức chờ đón EURO bao nhiêu, ông Nguyễn Văn Thiệp (57 tuổi, người xã Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh) càng nhớ ngày đầu được xem những “ông Tây” đá bóng trên ti-vi bấy nhiêu. “Tôi mê bóng đá từ năm 1978, khi đóng quân tại Đình Lập-Lạng Sơn. Ngày đó, tôi làm công tác trợ lý chính trị cho đơn vị, thường nghe bóng đá bằng chiếc đài bán dẫn. Nghe xong thì viết thành bản tin để đến chiều tới sinh hoạt chính trị đọc cho cán bộ, chiến sĩ nghe” - ông Thiệp kể.

img

Sự thiếu vắng sắc cam của những nhà vô địch EURO 1988 để lại nỗi buồn với người hâm mộ. Ảnh: I.T.

Theo dòng tâm sự, ông Thiệp nhớ lại kỳ EURO 1988 - ngày đầu tiên ông và nhiều bạn bè, bà con làng xóm có dịp thưởng thức những trận cầu mãn nhãn qua màn hình đen trắng. “Thấm thoát cũng gần 30 năm trôi qua rồi, nửa đời người cũng nhanh thật. Thời ấy, cả xã tôi mới có 2 chiếc ti-vi Samsung đen trắng, chạy bằng bình ắc quy, vì quê tôi lúc đó chưa có điện lưới. Làng tôi không có ti vi, nghe đài báo tối hôm đó có trận bán kết giữa Đức với Hà Lan nên tôi rủ mấy anh em trong xóm đi bộ tắt qua cánh đồng, xuống thôn Tư Thế cùng xã  mua vé để xem đá bóng qua ti vi. Ước tính có tới 200 người ngồi quanh sân nhà chủ có ti vi. Tất cả đều chăm chú nhìn vào cái màn hình đen trắng 14 inch, tập trung đến mức nín thở, theo dõi từng đường bóng”./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem