Lạ kỳ cây sộp cổ thụ trổ lộc trắng cành đúng năm mới 2018 ở Sài Gòn

Nguyên Vỹ Thứ hai, ngày 01/01/2018 07:35 AM (GMT+7)
Dù ở khuất trong con hẻm ở ngoại ô TPHCM, nhưng ai có dịp đi ngang cũng ngoái lại nhìn cây sộp cổ thụ vươn cành trổ chi chít quả, trắng cả góc sân. Như được muốn cùng chào đón năm mới- Tết Dương lịch, cây sộp cổ thụ đã trổ lộc trắng cành để đón chào năm mới 2018.
Bình luận 0

Cây sộp trong khuôn viên một ngôi miếu nhỏ trên đường Nguyễn Thị Kiểu (quận 12, TP.HCM). Mỗi năm 2 lần, cây lại vào mùa thay lá; chỉ còn lại quả trên xum xuê trên cành.

img

Cây sộp cổ thụ được mọc lên trong ngôi miếu nhỏ theo tương truyền đã từ hàng trăm năm nay. Ảnh Nguyên Vỹ

img

Trái cây đậu chi chít, trắng cả cành. Năm nay, cây sộp cổ thụ này đã nở hoa vào đúng dịp đầu năm như để chào đón mùa xuân mới- năm 2018. Ảnh Nguyên Vỹ

Bà Tạ Thị Nguyện, người coi sóc ngôi miếu cho biết: "Đây là ngôi miếu của gia đình xây dựng trên đất riêng".

img

Cứ mỗi năm cây lại kết hoa, đậu quả, thay lá 2 lần. Ảnh Nguyên Vỹ

img

Mùa thay lá cũng báo hiệu xuân về. Ảnh Nguyên Vỹ

“Không thể nhớ nổi tuổi thọ, chỉ biết từ những năm 1950, gia đình lập miếu thờ thánh mẫu thì đã có cây sộp này. Cứ đời ông bà truyền giữ lại cho con cháu đến bây giờ”, bà Nguyện nói.

img

Thời khắc giao thời năm Dương lịch trùng với đêm trăng rằm, trái trên cành đậu trắng như bông. Ảnh Nguyên Vỹ

img

Trái sộp còn non có màu trắng, khi già thì chuyển sang hồng, ửng đỏ. Ảnh Nguyên Vỹ

img

Khi chín, trái có vị ngọt, tím thẫm. Ảnh Nguyên Vỹ

Theo lời bà Nguyện kể, năm nay cây thay lá sớm, trùng ngay tết Dương lịch. Chưa có năm nào, cây đậu quả nhiều như năm nay. Từ sáng tới chiều, đủ loại chim muông kéo về hót líu lo.

img

Cây sộp còn có các tên khác như trâu cổ, vảy ốc, thường trồng làm cảnh. Ảnh Nguyên Vỹ

img

Cây sộp này có chiều cao khoảng 15 mét, tán rộng chừng 10 mét, bán kính gốc phải 3 người ôm mới xuể. Khi lá xanh, tán che mát cả sân miếu. Ảnh Nguyên Vỹ

Ông Trần An, hàng xóm ngụ kế bên, kể: "Không chỉ có hoa đẹp, về mùa hè cây có khá nhiều lá. Những lúc mát trời, ngồi dưới tán cũng thú vị".

img

Chồi non như búp lửa đang vươn mình đón nắng mới. Ảnh Nguyên Vỹ

 “Nhất là sáng sớm, có ánh nắng ươm vàng, có hơi sương lành lạnh, hương trầm thoang thoảng, tiếng chim ríu rít hòa trong tiếng kinh kệ, lòng người cũng nhẹ nhàng, tĩnh lặng”, ông An chia sẻ.

img

img

img

img

Đủ các loại chim muôn kéo về ăn quả, tiếng hót líu lo cả ngày. Ảnh Nguyên Vỹ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem