Lạ mà hay

  • Nói đến hạt dẻ, nhiều người vẫn nghĩ chỉ có hạt dẻ của đất Trùng Khánh (Cao Bằng) là số 1. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây vườn dẻ thơm ngon của anh Nguyễn Trung Hiếu (dân tộc Tày), ở thôn Quảng Trung 2, xã Quảng Lạc, TP.Lạng Sơn lại là điểm đến của rất nhiều người yêu thích hạt dẻ và được cho là mô hình lạ mà hay. Nhờ trồng cây ra quả xù xì, gai góc này mà anh Hiếu có nguồn thu vài trăm triệu/năm.
  • Được mệnh danh là loài cây “ngàn năm” mới nở hoa, ấy vậy mà vườn vạn tuế của bà Nguyễn Thị Ngoan ở xóm Trung, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu (Nam Định) lại trổ hoa cùng lúc hơn 20 cây.
  • Gần 40 năm nay, bà Nguyễn Thị Ri, 70 tuổi, xã Khánh Trung B, huyện Chợ Lách (Bến Tre) có 1 cái nghề lạ mà kiếm bộn tiền. Đó là nhặt nhạnh, thu mua hạt xoài núi người ta vứt đi để mang về lột vỏ, bán cho các nhà vườn để trồng thành cây.
  • Một cây cam cho thu 2-3 tạ quả, thậm chí 4 tạ quả không còn là chuyện lạ ở đất Mường. Cách làm đầy sáng tạo của ông Hoàng Văn Sơn - lão nông xứ Mường là tận dụng gốc bưởi già để ghép mắt cam. Cây có mắt ghép vừa khỏe lại chống chọi tốt với sâu bệnh, cho năng suất từ 2-4 tạ quả...
  • Một cách làm lạ mà hay, đó là nuôi lươn trong bể bằng giun quế. Chỉ từ việc nuôi lươn trong bể chơi chơi mà ông Hà Văn Vững, 51 tuổi, ở thôn Hoàng Sơn, xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình mỗi năm có hàng tấn lươn thương phẩm để bán, nhờ số lươn này nuôi chơi này, ông kiếm tiền triệu ngon ơ.
  • Xác định trồng cam sành chỉ khai thác trong vòng 4-5 năm là phải chặt bỏ trồng lứa cây mới nên ông Hồ Hoàng Vân, ấp Mỹ Phú, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) trồng với mật độ dày đặc. Cách trồng cam sành lạ mà hay-đó là trồng dày đặc của ông Vân bị nhiều người kêu là khùng, nhưng ông lại thu được tiền tỷ từ vườn cam này.
  • Rời quê Hà Tĩnh vào Đăk Lăk lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, vợ chồng ông Trần Văn Thượng và bà Phan Thị Lý (đội 3, buôn Tu, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana) đã vươn lên làm chủ cuộc sống, nuôi con ăn học thành tài nhờ mô hình nuôi dê. Có thời điểm, ông bà nuôi đàn dê tới 90 con mà chỉ tốn khoảng 10 ký muối hột mỗi tháng.
  • Ghép dưa chuột Nhật Bản lên gốc bí đỏ-đó là cách làm LẠ MÀ HAY của nông dân xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Nhờ cách làm lạ mà hay này mà giống dưa chuột ghép này ra quả sai, quả dài, to, đẹp và người dân thu tiền mỗi ngày.
  • Những luống dâu tây của anh Nguyễn Thanh Trúc, phường 11, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) được trồng theo cách LẠ MÀ HAY, đó là treo lơ lửng cách đất 1,2m vừa độc đáo thu hút khách du lịch lại vừa cho năng suất cao, chất lượng thơm ngon. Vườn dâu tây lơ lửng với từng chùm quả đong đưa mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng mối năm cho gia đình anh Trúc.
  • Mặc dù công việc chính là giảng dạy tại một trường trung học ở trên địa bàn xã, nhưng thầy giáo chuyên toán Nguyễn Văn Biên, 33 tuổi, thôn 3, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp (Ninh Bình) vẫn tranh thủ trồng thêm tảo xoắn-loài tảo được mệnh danh là tảo "thần kỳ" vì có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người. Nhờ công việc tay trái này mà mỗi tháng thầy giáo trẻ Văn Biên kiếm thêm được hàng chục triệu đồng.