Lạ mà hay

  • Từ một loại cây mọc hoang dại trên rừng và nắm bắt được nhu cầu của thị trường, ông Nguyễn Thái Hiệp đã đưa cây khoai mài về trồng trên mảnh vườn của gia đình tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Mỗi năm loại cây trồng vốn hoang dại này mang lại thu nhập cho gia đình ông hơn 200 triệu đồng.
  • Trên 1.000 m2 nương cằn cỗi, bạc màu vì trồng ngô nhiều năm liền, ông Hoàng Văn No, bản Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) mua 500 cây sa nhân giống về làm theo cách lạ mà hay là gieo trồng như dặm cỏ. Năm đầu vất vả chăm sóc loại cây dược liệu này, bước sang năm thứ 2, ông No đã thu về 40 triệu đồng.
  • Anh Nguyễn Văn Toản là người đầu tiên ở thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) thuần hóa thành công con dúi rừng thành vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao. Nhiều người vui tính, gọi đàn dúi của anh Toản là đàn “lợn mi ni”. Đàn “lợn mi ni” đó mang lại thu nhập khoảng nửa tỷ đồng/năm từ bán dúi giống, dúi thịt.
  • Anh Trần Văn Học ở ấp Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, TX Bình Minh (Vĩnh Long) cho hay, với công việc leo cây đặt bẫy chuột trong các vườn dừa, cây ăn trái không chỉ giúp bảo vệ được trái cây mà còn có thịt chuột để ăn, ăn không hết thì bán...
  • Ở Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho đến nay không thiếu hộ nông dân tỷ phú. Theo người dân nơi đây, sở dĩ bà con có điều kiện kinh tế tốt như vậy là do nghề nuôi rắn hổ mang (người dân nơi đây gọi tắt là con phì phì) đem lại…
  • Từ khi nuôi đến xuất chuồng, đàn heo tại trang trại của anh Võ Thái Long (30 tuổi, trú xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, Bình Định) không cần tắm táp gì cả. Thế nhưng, lạ 1 điều là chúng rất khỏe mạnh và chuồng trại tuyệt đối không có mùi hôi.
  • Mô hình nuôi rắn ri cá trong lưới mùng (vèo) của anh Bùi Hoàng Bằng được nhiều nhà nông trong huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho là lạ mà hay. Anh Bùi Hoàng Bằng cho đàn rắn 1.200 con ăn cá tạp “ngậm thuốc bổ”. mỗi năm lời hơn 400 triệu đồng.
  • Trang trại của gia đình ông Lê Văn Vân có lẽ là trại nuôi mãng xà có 1 không 2 ở Tây Nguyên. Đầu năm mới 2018, PV Danviet lấy hết can đám "đột nhập" trại mãng xà lạ mà hay của gia đình ông Lê Văn Vân, trú thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
  • Trong cái rét ngọt mùa đông, cây cối miền Bắc đang trở mình "thu người lại", tại một số nhà vườn ở tỉnh Hưng Yên, lạ mà hay vẫn có những vườn nhãn trái chín sum xuê, chùm quả nào cũng sai lúc lỉu, vỏ căng tròn mọng nước, cùi ngọt lịm, ăn rồi mà hương còn thơm phảng phất...Ấy là nhãn trái vụ-1 trái cây đặc sản độc đáo lạ mà hay của xứ Bắc trong mùa đông.
  • Anh Nguyễn Văn Phúc, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai có cách làm lạ mà hay là ghép mắt xoài Đài Loan vào gốc xoài 3 mùa mưa (xoài bưởi) và kêt quả anh kiếm bộn tiền, cỡ vài tỷ đồng từ 6ha xoài ghép này.