Lá thư đong đầy tình cảm của cô học trò nghèo

Mai Anh Thứ sáu, ngày 31/01/2025 08:00 AM (GMT+7)
“Nhờ sự quan tâm của Báo NTNN/Dân Việt, Quỹ Thiện Tâm và các mạnh thường quân, mùa xuân năm nay, gia đình em được đón Tết trọn vẹn hơn”.
Bình luận 0

Đó là lời tri ân chân thành của em Ngô Hoàng Linh, một hoàn cảnh khó khăn đã từng được Báo hỗ trợ tại thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, lá thư tay mộc mạc, giản dị đã đến với tòa soạn Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Dân Việt. Qua những dòng chữ nắn nót, em đã chia sẻ về những thay đổi tích cực trong cuộc sống của gia đình mình nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng.

Lá thư cảm ơn đong đầy tình cảm của cô học trò nghèo - Ảnh 1.
Lá thư cảm ơn đong đầy tình cảm của cô học trò nghèo - Ảnh 2.

Bức thư cảm ơn đong đầy tình cảm của em Linh gửi đến Báo Dân Việt

Trong thư, Linh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi gia đình em nhận được sự quan tâm từ Báo Dân Việt và Quỹ thiện tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup). Nhờ khoản hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi tháng, cuộc sống gia đình Linh được thắp lên một ngọn lửa hy vọng mới. Những bữa ăn gia đình giờ đây có thêm vài món ngon đủ chất như: Thịt, cá…. Gánh nặng học phí cũng được giảm bớt, các em của Linh đã tự tin đến trường trong những bộ quần áo mới.

Linh kể trước đây, Tết trên bàn thờ tổ tiên chỉ có vài nén hương và một đĩa trái cây đơn sơ. Nhưng năm nay, nhờ có sự hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm, gia đình em đã sắm sửa được một bộ đồ thờ cúng đầy đủ, mâm ngũ quả tươi ngon, những chiếc bánh chưng xanh thơm dẻo. Gia đình em được quây quần bên nhau và cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon.

Những thay đổi nhỏ nhưng ý nghĩa đó đã mang lại niềm vui và sự lạc quan cho cả gia đình. “Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, cùng Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và Quỹ thiện tâm” - Linh bày tỏ.

Là chị cả trong gia đình, Linh ý thức rất rõ trách nhiệm của mình không chỉ là chăm lo cho các em, mà còn là người chia sẻ, động viên tinh thần cho bố. “Em thường lắng nghe những tâm sự của bố về áp lực kinh tế và cuộc sống. Dù còn nhỏ, nhưng em hiểu được phần nào những nỗi niềm ấy. Em chỉ biết động viên bố cố gắng và thay bố chăm sóc các em, làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình”- Linh tâm sự.

Lá thư cảm ơn đong đầy tình cảm của cô học trò nghèo - Ảnh 3.

Linh luôn thay bố chăm sóc và bảo ban các em học hành.

Dù tuổi còn nhỏ, Linh đã sớm trưởng thành và rất hiểu chuyện. “Em sẽ cố gắng học tập để không phụ tấm lòng của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình em” - Hoàng Linh nói.

Những lời chia sẻ ấy không chỉ thể hiện sự biết ơn, mà còn là khát vọng vươn lên, cố gắng vì tương lai của cô học trò nhỏ.

Trước đó, câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của gia đình Linh đã được Báo Dân Việt đăng tải vào ngày 22/4/2024, nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ đông đảo bạn đọc. Linh là chị cả trong một gia đình nghèo tại Ninh Bình, nơi mẹ em - chị Bùi Bích Phượng, mắc bệnh tâm thần sau sinh và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.

Gánh nặng kinh tế và trách nhiệm gia đình đặt trọn lên đôi vai của người cha – anh Ngô Thế Việt. Là lao động chính trong nhà, anh Việt làm đủ nghề lao động chân tay để lo cho gia đình, nhưng thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống luôn chật vật.

Lá thư cảm ơn đong đầy tình cảm của cô học trò nghèo - Ảnh 4.

Các em của Linh rất chăm chỉ phụ giúp bố mẹ việc nhà.

Trong hoàn cảnh đó, thông qua Báo Dân Việt, sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, Quỹ thiện tâm đã trở thành ánh sáng hy vọng, giúp gia đình Linh vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Nhờ số tiền hỗ trợ, các em Linh đã được trở lại trường, gia đình có thêm điều kiện để cải thiện bữa ăn hàng ngày, và đặc biệt, chuẩn bị một cái Tết ấm áp hơn. Những thay đổi ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động lực tinh thần lớn lao để cả gia đình tiếp tục cố gắng.

Xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, bà Lê Thị Thuận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: “Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng hảo tâm và các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình anh Ngô Thế Việt. Sự hỗ trợ này là nguồn động viên to lớn, giúp gia đình anh có thể giảm bớt gánh nặng chi phí, vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục cho các em được học hành”.

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Ban Biên tập Báo Dân Việt

Lời đầu tiên, em xin thay mặt gia đình gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến các nhà hảo tâm cùng các vị mạnh thường quân. Kính chúc mọi người luôn thành công trong công việc và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống.

Em là Ngô Hoàng Linh, hiện đang sinh sống tại thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Em là con gái đầu lòng trong gia đình có 5 anh chị em, là con của ông Ngô Thế Việt và bà Bùi Bích Phượng. Nhờ sự giúp đỡ của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm, mỗi tháng gia đình em nhận được khoản hỗ trợ 2 triệu đồng. Số tiền này đã mang đến cho gia đình em sự thay đổi rất lớn.

Những bữa cơm gia đình giờ đây có thêm những món ăn tươi ngon hơn, tiền học phí của em và các em cũng được giảm bớt. Những bộ quần áo mới giúp bọn em tự tin hơn khi đến trường. Khoản hỗ trợ này còn giúp bố em – người lao động chính trong gia đình – giảm bớt gánh nặng sinh hoạt. Bên cạnh đó, nó còn giúp gia đình em có 1 cái Tết đủ đầy hơn mọi năm. Nhà em đã có thể sắm sửa một bàn thờ tổ tiên đầy đủ, mua thêm trái cây, bánh kẹo để cúng ông bà.

Là chị cả, em hiểu rõ những khó khăn và vất vả mà bố phải gánh chịu. Mẹ em vì bệnh tật nên không thể chăm sóc gia đình nhiều, khiến bố vừa phải làm việc, vừa lo toan cho cả nhà. Em thường lắng nghe những tâm sự của bố về áp lực kinh tế và cuộc sống. Dù còn nhỏ, nhưng em hiểu được phần nào những nỗi niềm ấy. Em chỉ biết động viên bố cố gắng và thay bố chăm sóc các em, làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình.

Hiện em đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Hoa Lư. Em luôn tự nhủ rằng phải quyết tâm học tập thật giỏi để có thể kiếm được một công việc tốt phụ giúp gia đình, đồng thời cần nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng những người đã giúp đỡ gia đình mình.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, cùng Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm. Kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn!

Ngô Hoàng Linh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem