Xót xa cậu học trò nghèo hiếu thảo chăm mẹ bị ung thư máu

Phạm Linh Thứ hai, ngày 10/06/2024 06:00 AM (GMT+7)
Bao nhiêu ngày mẹ điều trị ở viện là bấy nhiêu ngày em Tình thức trắng đêm để chăm sóc mẹ. Có những lúc, em sợ trong giấc ngủ, thần chết sẽ mang mẹ đi vĩnh viễn.
Bình luận 0

Thức trắng đêm nay và còn nhiều đêm nữa…

Trở về nhà sau gần một tháng cùng mẹ điều trị tại Viện huyết học - Truyền máu Trung ương, gương mặt em Trần Văn Tình (SN 2007, ở xóm 5, xã Nam Kinh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã tiều tụy sau nhiều đêm trắng thức trông mẹ.

Những ngày này, trưa nào Tình cũng tranh thủ xin tan học sớm, từ trường về nhà đi chợ nấu cơm. Một tay em dọn dẹp, cơm nước lo cho bữa ăn trong gia đình nhỏ với người bà tuổi đã cao và người mẹ đang suy kiệt vì bệnh tật.

Xót xa cậu học trò nghèo hiếu thảo chăm mẹ bị ung thư máu- Ảnh 1.

Tranh thủ giờ trưa, Tình nấu cơm cho cả gia đình 3 thành viên.

Mẹ em - chị Nguyễn Thị Nga (SN 1982) đang dần yếu đi vì phải điều trị hóa chất quá nhiều. Căn bệnh ung thư máu đã tàn phá sức khỏe chị một cách khủng khiếp. Thời gian trước, sức khỏe chị bắt đầu xuống dốc, cơ thể luôn mệt mỏi với cơn ho dai dẳng không nguôi. Con trai đưa chị đi khám nhưng cũng chỉ cho ra kết quả bạch cầu cao, bác sĩ kê đơn thuốc rồi cho xuất viện.

Mãi không thấy bệnh tình của mẹ thuyên giảm, Tình đánh liều xin nghỉ học, đưa mẹ đi khám ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Tay cầm tờ phiếu kết quả, em chết lặng khi biết tin mẹ mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.

“Đó là lần đầu tiên em khóc nhiều như vậy, em sợ lắm, sợ rằng sẽ mất mẹ mãi mãi. Không còn mẹ em không biết sẽ phải sống như thế nào” - Tình nói trong nước mắt.

Ngày mẹ nhập viện, Tình nghỉ học để dành thời gian chăm mẹ. Một tháng trong viện cũng là thời gian Tình học cách chăm sóc người mẹ bệnh tật, từ việc ăn uống, thuốc thang cho đến giúp mẹ sinh hoạt cá nhân. Tình cũng không quên gọi điện hỏi thăm, nhờ người giúp đỡ, quan tâm đến bà nay đã cao tuổi đang ở nhà trông mong.

Những đêm thức trắng chăm mẹ, Tình gần như đã kiệt sức, gương mặt hốc hác, tái nhợt nhưng em vẫn luôn bên mẹ. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến giành lấy sự sống cho người mẹ bất hạnh của em.

Xót xa cậu học trò nghèo hiếu thảo chăm mẹ bị ung thư máu- Ảnh 2.

Những ngày tháng chăm sóc mẹ, Tình luôn túc trực bên giường để trông mẹ.

“Mẹ làm khổ con rồi”

Sau một hồi vật vã với cơn ho dữ dội, chị Nga gắng sức chống 2 tay xuống giường, tựa lưng vào góc tường, mắt chị rưng rưng. Chị thổn thức kể lại cuộc đời bất hạnh của mình. Năm 24 tuổi, chị nên duyên vợ chồng với anh Trần Nghĩa Hưng và sớm mang thai Tình.

Tưởng như gia đình nhỏ sẽ tràn ngập tiếng cười nhưng trớ trêu thay, anh Hưng bất ngờ bị tai nạn không qua khỏi. Vậy là trong một ngày, chị mất chồng, con chị chưa kịp chào đời đã mất bố, chị tuyệt vọng đến tột cùng.

Gương mặt teo tóp, chị thều thào: “Số tôi khổ, tôi cũng chẳng than trách gì. Nhưng mà thằng bé con tôi, con có tội tình gì đâu. Thằng bé sinh ra chưa kịp thấy mặt bố, chưa kịp nghe giọng bố, sao ông Trời lại nỡ cướp đi mất cái quyền có bố của con. Nghĩ đến con, tôi như bị xé hết ruột gan”.

Vắng bóng người chồng, chị Nga gánh trọng trách vừa làm mẹ vừa làm cha của đứa con nhỏ. Gia đình chị vốn thuộc hộ cận nghèo, chỉ quanh quẩn với nghề làm nông, thỉnh thoảng ai thuê gì thì chị làm thêm nấy. Thu nhập vốn ít ỏi, chị vừa nuôi con nhỏ vừa chăm mẹ già nên lại càng khó khăn.

Xót xa cậu học trò nghèo hiếu thảo chăm mẹ bị ung thư máu- Ảnh 3.

Gia đình chị Nga thuộc hộ cận nghèo của xã Nam Kinh.

Từ ngày chị đổ bệnh, mọi việc trong nhà dồn lên đôi vai nhỏ nhắn của Tình. Em vừa đi học, vừa tranh thủ phụ giúp bà việc nhà, vừa tìm cách xoay tiền chữa bệnh cho mẹ.

Cứ mỗi đợt điều trị, gia đình lại phải chạy vạy khắp nơi hơn 5.000.000 triệu đồng cho chi phí điều trị, ăn uống, đi lại. “Mẹ nằm viện cả tháng trời, tiền ăn uống, thuốc thang không đủ. Giờ em không biết nên vay mượn chỗ nào nữa, em không muốn mất mẹ. Em phải cố gắng vì bây giờ em là chỗ dựa duy nhất của mẹ” - Tình rầu rĩ.

Nắm lấy tay con trai, chị Nga nghẹn ngào trong nước mắt: “Tôi không nghĩ nhà tôi lại đi đến bước đường này. Giờ thằng bé phải xin nghỉ học liên tục chỉ để chăm mẹ bệnh này, tôi đau lòng lắm. Thương con nhưng chẳng làm được gì. Mẹ làm khổ con rồi”.

Là một cậu bé ngoan, Tình cố gắng học tập, vâng lời để không làm mẹ phiền lòng. Ở lớp, Tình là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Dù khó khăn nhưng em vẫn luôn giữ vững quyết tâm, học và thi tốt nghiệp để mẹ an tâm chữa bệnh.

Nhắc đến cậu học trò nhỏ, cô Phan Thị Hoài - Giáo viên chủ nhiệm lớp 11C5, trường THPT Nam Đàn 2 cho biết: “Dù phải thường xuyên xin nghỉ học để chăm mẹ ốm nhưng khi trở lại lớp, Tình vẫn rất chịu khó chép bài, học bài, là một lớp trưởng gương mẫu. Thầy cô, bạn bè đều rất thấu hiểu và thương cho hoàn cảnh của em”.

Xót xa cậu học trò nghèo hiếu thảo chăm mẹ bị ung thư máu- Ảnh 4.
Xót xa cậu học trò nghèo hiếu thảo chăm mẹ bị ung thư máu- Ảnh 5.

Căn nhà nhỏ của gia đình chị Nga là nơi ở của gia đình 3 thành viên.

Ông Đặng Khắc Minh - Trưởng xóm 5, xã Nam Kinh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình chị Nga: “Gia đình Nga vốn vất vả, chồng qua đời sớm, một mình chị nuôi con nhỏ. Nay lại mắc thêm bệnh vào người, khổ trăm đường. Chính quyền địa phương cũng rất tạo điều kiện, thăm hỏi hỗ trợ gia đình nhưng chỉ được một phần. Rất mong các nhà hảo tâm trên cả nước quan tâm, giúp đỡ gia đình vượt qua thời gian khó khăn này”.

Ở thời điểm hiện tại, mong ước lớn nhất của Tình là có tiền chữa bệnh cho mẹ. Với em, mẹ cũng chính là động lực lớn nhất để em phấn đấu. Chị Nga cũng hy vọng vẫn được tiếp tục đồng hành cùng con trong chặng đường sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Nguyễn Thị Nga (xóm 5, xã Nam Kinh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Số điện thoại: 032.982.1473

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 10624

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem