Làng đàn ông đánh vợ như chảo chớp có 1-0-2

Huyền My (theo WP) Thứ hai, ngày 12/12/2016 06:00 AM (GMT+7)
Có 1001 lý do để đàn ông làng Chandan Hulla đánh vợ. Tranh chấp của hồi môn, phục vụ không vừa ý, hay thâm chí chuyện tình dục không thoả mãn… những người đàn ông trong làng này đều sẵn sàng đánh vợ không thương tiếc.
Bình luận 0

img

Đàn ông làng Chandan Hulla nổi tiếng về đánh vợ.

Làng Chandan Hulla, nơi sinh sống của khoảng 5.000 người, nép mình giữa các trang trại  ở cửa ngõ vào New Delhi, Ấn Độ từng là nơi đứng đầu về bạo lực gia đình.

Không lâu sau khi nhân viên tư vấn bắt đầu một lớp học "nhạy cảm giới tính" trong làng đô thị này, những tiếng la hét, khóc lóc van xin của phụ nữ đã dịu xuống.  Ngôi làng nổi tiếng về nạn bạo hành phụ nữ này là từng là nỗi khiếp đảm của những người vợ.

Yunus Khan, 30 tuổi- là một trong số những người đàn ông đánh vợ khét tiếng trong làng, cuối cùng cũng đã dũng cảm tham gia lớp học nhạy cảm giới tính.

Khan nói: "Trước đây, tôi thực sự là một con vật, bây giờ tôi đang trên đường để trở thành một con người".

Không phải đơn giản mà những người đàn ông trong làng đánh vợ này tham gia lớp học. Tháng 8.2015, ngôi làng bị chấn động bởi cái chết của một người vợ trẻ. Cô Zahida, 19 tuổi bị đầu độc và người chồng của cô là đối tượng bị buộc tội đầu tiên. Người phụ nữ này chết trong một vụ tranh chấp về của hồi môn, một trong những thủ tục cưỡng bức quà hồi môn ở Ấn Độ.

img

Thói bạo hành của làng Chandan Hulla tiêm nhiễm cả trẻ em.

Zahida ăn một thứ gì đó và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó cô tử vong tại bệnh viện. Các bác sĩ khám nghiệm cho thấy, cô đã ăn phải thuốc trừ sâu. Khi tìm đến căn phòng của cô, cảnh sát phát hiện những nét chữ nguệch ngoạc  cô viết trên tường: “Tôi ngột ngạt trong chính căn phòng này”.

Trước khi bị đầu độc, người vợ này thường xuyên bị chồng đánh đập. Tuy nhiên, tranh chấp của hồi môn không phải là điều gì đó lạ lẫm ở Ấn Độ.

Trong năm 2015, hồ sơ cảnh sát cho thấy, tranh chấp hồi môn ở Ấn Độ đã dẫn đến 7.000 phụ nữ bị giết hại và rất nhiều phụ nữ khác bị bạo hành.

Ngôi làng Chandan Hulla có một tỷ lệ bạo lực gia đình cao và đó là một trong những lý do nhân viên tư vấn của Trung tâm nghiên cứu xã hội đã buộc phải thay đổi nhận thức của những người đàn ông trong làng.

Sau khoá học, Yunus Khan đã nhận ra rằng: "Trước đây, đàn ông làng Chandan Hulla chỉ biết giơ tay về phía người phụ nữ và người phụ nữ sẽ thu mình lại. Bây giờ một người đàn ông giơ tay lên và người phụ nữ chỉ nhìn chằm chằm vào mặt anh ta. Đây không phải là một điều xấu. Phụ nữ sẽ không bị đánh đập nữa”.

img

Rajeena, 21 tuổi đã dũng cảm rời bỏ làng đánh vợ để đến Delhi.

Khan nhớ lại: "Trước đây tôi đánh vợ của tôi rất nhiều. Nếu cô ấy chỉ cần mang thuốc cho tôi chậm một chút, hoặc một cái gì đó tôi không hài lòng, là tôi đánh cô ấy. Bây giờ tôi không đánh cô đến mức cô phải đi đến bác sĩ nữa".

Một người đàn ông khác trong làng là Mohammed Sagir, 25 tuổi cũng cho biết, anh ta đã suy nghĩ về việc đến lúc vợ anh ta phải được phép rời làng một mình. Trước đây, vợ của Mohammed Sagir là Rajeena, 21 tuổi, thường xuyên bị đánh đập khi chống lại những ý tưởng như phụ nữ phải che mặt, và không được đọc sách, không được đến trường và đặc biệt cấm tiệt việc rời làng một mình.

Còn Yunus Khan nhận thức được rằng: "Luật pháp đã thay đổi rất nhiều, bây giờ nếu bạn tát vợ của bạn, ngay khi bạn bước ra khỏi nhà sẽ có cảnh sát đứng bên ngoài cửa đợi bạn. Đây là quyền của phụ nữ." 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem